Sáng 11/3, tiếp xúc với PV Báo CAND, nhiều người dân ấp Xẻo Vong C, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy vẫn còn bàng hoàng khi kể lại câu chuyện mà họ tận tai nghe, tận mắt thấy.
Ông K., có đất ruộng nằm cạnh nhà của nạn nhân Nguyễn Thị Lý kể, từ ngày chồng bà - ông Trần Văn Lực qua đời cách nay hơn chục năm cho tới nay, bà vẫn lặng lẽ sống trong căn nhà cũ, nằm cạnh Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Ngã Bảy. Hằng ngày, bà Lý vẫn cần cù với công việc hái rau đồng, bưng ra chợ Hiệp Lợi để bán, dành dụm từng cắc. Do nhà có hai công ruộng, làm chẳng đủ sống nên ba đứa con của bà (là Linh - 35 tuổi; Trung - 31 tuổi và Liêm - 25 tuổi) vẫn phải lân la khắp nơi tìm kế sinh nhai…
Ông K. kể thêm, sáng 6/3, cửa nhà bà Lý vẫn im lìm. Phảng phất đâu đó, ông K. phát hiện có mùi cháy khét, là lạ. Sinh nghi có chuyện chẳng lành cho người đàn bà đơn độc này, ông K. bước đến nhà bà Lý tìm hiểu thì phát hiện nhà bà vắng lặng; hai vách tường nhà bị cháy đen…
Ông Nguyễn Thế Dũng - em trai bà Lý, kể thêm: "Nhận được tin do người cùng xóm báo, tôi cùng một vài anh em chạy tới ngay để tường tận ngọn ngành. Tới nơi, tôi thấy cánh cửa khép hờ nên gọi tên chị mình nhưng chẳng thấy đáp trả. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa để bước vô nhà thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Nhiều vật dụng trong nhà đã biến thành tro. Đặc biệt giữa nhà là một đống tro nằm cạnh đó là chiếc sọ người… Tôi khẳng định đó là chị tôi".
Ngay sau khi nhận được tin báo của Công an thị xã Ngã Bảy về nghi án đặc biệt nghiêm trọng này, Đại tá Phan Hoàng Lắm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cùng lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm hình sự và một số cán bộ thuộc đơn vị nghiệp vụ khẩn trương có mặt tại hiện trường.
Qua khám nghiệm hiện trường, ngoài việc xác định tro cốt nằm trên nền nhà chính là của bà Lý, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hậu Giang còn ghi nhận nhiều dấu vết để lại, trong đó có vết máu còn dính vào tường rào của Nghĩa trang liệt sĩ nằm cách hiện trường khoảng 80m. Và sự hung hãn của kẻ gây án còn để lại vết chém trên hộp sọ nạn nhân dù đã bị đốt cháy.
Cùng với một số tài liệu, chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cơ quan điều tra nhận định rất có thể hung thủ gây án trong nhà. Nạn nhân đã vụt chạy ra ngoài đường kêu cứu thì bị hung thủ rượt theo, tiếp tục dùng dao chém vào đầu nạn nhân khiến nạn nhân ngã gục. Sau đó, hung thủ đã đem xác nạn nhân quay trở lại nhà, dùng xăng đốt xác với ý tạo hiện trường một vụ hỏa hoạn dẫn tới chết người, nhằm đối phó với cơ quan điều tra…
Trong cái nắng gay gắt của trưa những ngày tháng 3, chúng tôi tìm hiểu thêm về người đàn bà xấu số này thì được biết bao nhiêu năm nay bà sống chan hòa với bà con, láng giềng, chẳng hề xích mích gì với ai. Và nếu như thế, hung thủ giết bà Lý để làm gì? Câu trả lời chính xác vẫn phải chờ cơ quan điều tra.
Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Phan Hoàng Lắm cho biết, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh đã cho lập Ban chuyên án với nhiều điều tra viên, trinh sát dày dạn kinh nghiệm. Hiện, Ban chuyên án đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm kẻ đã gây ra vụ án mạng gây xôn xao dư luận này…