Sau 2 cuộc họp giữa Bệnh viện Phụ sản TW với gia đình của cháu bé sơ sinh bị mất tích Phạm Xuân Trường - con của sản phụ Trần Thị Thơm, ở Mỹ Hào, Hưng Yên nhưng không đi đến thống nhất, chiều 7/11, cuộc họp lần thứ 3 lại diễn ra.
Lần này, theo yêu cầu của gia đình nạn nhân, cuộc gặp đã có Giám đốc Bệnh viện là GS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ngoài ra còn có Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Phó Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh và 3 Phó Giám đốc Bệnh viện cùng rất đông họ hàng nội ngoại của cháu bé và báo giới, cho thấy sự quan tâm của dư luận.
Ngay từ đầu buổi gặp mặt, đại diện gia đình nạn nhân đã nêu bức xúc của gia đình chính là thái độ thờ ơ của phía bệnh viện: việc mất cháu bé vào thời gian người ngoài không được vào thăm, thì tại sao lại có người lạ vào được và phải chăng đã có người tiếp tay? Thái độ của kíp trực là vô trách nhiệm khi cháu bé bị mất 3 tiếng mới biết và tại cuộc họp, giải trình của bác sĩ Trưởng khoa là bao biện. Hơn nữa, nhiều lần gia đình đề nghị, lần này mới được gặp Giám đốc bệnh viện, cũng như gia đình đề nghị đình chỉ công tác với kip trực, nhưng đã không được chấp thuận.
GS. Nguyễn Viết Tiến đã lần lượt giải thích từng nội dung của gia đình nạn nhân với một thái độ cầu thị và mềm mỏng. Trước hết, ông khẳng định, ngay khi sự việc xảy ra, vì ông đi công tác vắng nên đã cử ông Vũ Bá Quyết, Phó Giám đốc Bệnh viện bay từ TP Hồ Chí Minh ra để thăm hỏi sản phụ. Thực tế, để phối hợp tìm cháu bé, ông Vũ Bá Quyết còn mời nhà ngoại cảm Nguyễn Bích Hằng đi cùng ông đến thăm sản phụ.
Ông Quyết cũng nhấn mạnh: Bệnh viện không chối bất cứ trách nhiệm nào, dù có tìm ra cháu bé hay không. Cơ quan pháp luật kết luận thế nào, Bệnh viện chịu trách nhiệm như thế và sẽ xử lý nghiêm kíp trực rồi báo cáo lại với gia đình của nạn nhân cụ thể.
Ngay từ khi xảy ra vụ việc, Bệnh viện đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an để khẩn trương điều tra làm rõ sự việc. Hiện, lực lượng Công an đã lập chuyên án về vụ này và sáng 7/11, đích thân một Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo phải khẩn trương khám phá vụ án, cho thấy vụ việc rất được các cơ quan chức năng quan tâm. Lực lượng Công an cũng đang tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ, triển khai nhiều mũi đi các tỉnh để tìm tung tích cháu bé.
Sáng ngày 7/11, Công an TP Hà Nội đã điều tra và phát hiện một cháu bé sơ sinh là nạn nhân trong một đường dây buôn bán trẻ em có cùng ngày tuổi với cháu bé mất tích, đối tượng khai là mua cháu bé. Công an đã đưa bố cháu bé bị mất tích đến nhận dạng cháu bé mới này và cũng đang tiến hành xét nghiệm AND để xác định xem có phải đó là cháu bé bị mất tích tại Bệnh viện Phụ sản TW hôm đó không.
Trong trường hợp xấu nhất, là không tìm được cháu bé và chị Thơm lại khó khăn trong việc sinh nở, thì chuyên gia về hiếm muộn, ông Tiến sẵn sàng giúp đỡ gia đình sản phụ Thơm nếu có yêu cầu giúp đỡ?! Bệnh viện cũng sẵn sàng chăm sóc sức khỏe cho chị sau này do những chấn thương tâm lý về vụ việc. Bệnh viện mong muốn gia đình và bệnh viện cùng hợp tác để vụ việc được giải quyết có tình, có lý và hiệu quả. Những gì các vị đại diện gia đình nạn nhân đưa ra, đều được bệnh viện ghi nhận là bài học đắt giá.
Gia đình chị Thơm cũng thông báo đã thuê luật sư vào cuộc và đã gửi văn bản đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
Mẹ chồng chị Thơm nghẹn ngào: "Tôi thấy ở đây chỉ áp dụng quy định chặt chẽ với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, trong khi đó, các cán bộ của bệnh viện lại không thực hiện nghiêm túc. Người nhà bệnh nhân vào viện thăm con, cháu phải theo giờ quy định, trong khi các y, bác sỹ chưa hết giờ làm đã thoải mái ra vào. Thời điểm cháu Trường bị bế đi vẫn đang trong giờ bệnh viện cấm người nhà vào thăm. Vậy mà không hiểu sao đối tượng lạ mặt vẫn trà trộn vào được để mà bắt cóc cháu. Đề nghị lãnh đạo bệnh viện phải chấn chỉnh ngay tác phong ăn mặc và giờ giấc của các y, bác sỹ nơi đây, có như vậy mới hạn chế được tình trạng nhộm nhoạm nói trên"