Các đối tượng trên đã gây ra cái chết đau lòng của cháu Vũ Doanh Nghiệp, học sinh lớp 10A3 Trường THPT Bắc Duyên Hà, thị trấn Hưng Hà (Thái Bình) gây bức xức dư luận thời gian qua…
Mặc dù đã mấy ngày trôi qua sau cái chết của cháu Nghiệp nhưng không khí đau buồn vẫn đọng sâu trên gương mặt của những người thân trong gia đình cháu. Cố nén đau thương, chị Nguyễn Thị Thương (39 tuổi, mẹ của cháu Nghiệp) kể lại cho chúng tôi nghe sự việc.
Theo lời chị kể, vì ngày 30/8, cháu Nghiệp sẽ đến trường mới tập trung nên rất háo hức, bảo mẹ đi mua cho đôi dép mới. Khoảng 20h30 cùng ngày, hai mẹ con chị đi bộ ra quán tạp hóa ở ngã ba của làng để mua dép cho cháu Nghiệp nhưng không mua được dép vì đóng cửa. Hai mẹ con đành đi bộ về. Chị Thương đi trước, cháu Nghiệp cầm đèn pin đi sau khoảng 1,5m. Khi đến đoạn đường làng còn cách nhà khoảng 60-70m, thì có tiếng xe máy (2 chiếc), chị Thương nhắc con trai đi gọn vào lề đường. Bỗng chị Thương nghe thấy tiếng "bốp", quay lại thì đã thấy con trai nằm sấp xuống đất, hòn gạch nằm ở ngay bên cạnh cháu. Thấy vậy, chị Thương ôm lấy con, kêu cứu. Chị thấy máu trên đầu con chảy ra rất nhiều.
Nghe tiếng hô của chị Thương, mọi người chạy ra, rồi đưa cháu Nghiệp đi viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến 15h23 ngày 1/9, cháu Nghiệp đã trút hơi thở cuối cùng. Thắp nén nhang cho con, giọng chị Thương sũng trong nước mắt: “Cháu nó còn trẻ quá, nó có tội tình gì đâu bị bị chúng nó giết hại oan uổng thế…”. Được biết, cháu Nghiệp rất ngoan và học giỏi. Đợt thi vào Trường THPT Bắc Duyên Hà vừa qua, cháu đạt 39,5 điểm, chỉ thiếu 0,5 điểm nữa là đạt tuyệt đối. Vì thế, cái chết của cháu đã không chỉ khiến cha mẹ đau lòng, mà bà con lối xóm ai cũng tiếc thương”.
Theo Đại tá Nguyễn Duy Phiên, Trưởng Công an huyện Hưng Hà, ngay sau khi nhận được tin báo của Công an xã, dù trong đêm tối, nhưng Ban chỉ huy Công an huyện đã cử ngay một tổ công tác xuống hiện trường để khám nghiệm và thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan. Qua xác minh, các trinh sát phát hiện một thông tin quan trọng, đó là cách thời điểm xảy ra vụ án 5 ngày, đã xảy ra xô xát giữa 2 nhóm thanh niên của thôn Thưởng Duyên (làng Vẹ), xã Văn Lang và một bên là nhóm của Phạm Minh Tiến và Đinh Văn Huỳnh.
Tối 29/8, nhóm của Tiến gồm 5 đối tượng đã bàn nhau đi trả thù nhóm của thôn Thưởng Duyên. Qua phân tích các tình huống, cơ quan Công an nhận định có khả năng đây là vụ trả thù nhầm do nhóm của Tiến gây ra. Ngay lập tức, các mũi công tác của Công an huyện đã tỏa đi tìm nhóm của Tiến. 4 đối tượng gồm Đinh Văn Huỳnh, Đinh Công Chứ, Phạm Văn May, Đinh Văn Thuyết đã bị triệu tập, đưa về Công an huyện. Riêng đối tượng Phạm Minh Tiến đã bỏ trốn.
Biết Tiến trốn ra cánh đồng giáp ranh xã Văn Lang và Minh Khai, các mũi trinh sát của Công an huyện phối hợp với Công an xã bao vây, tiến hành truy bắt. Một số trinh sát phải trần mình trong mưa như những người soi ếch để đối tượng không phát hiện. Khi bị truy bắt, Tiến vẫn cố chạy đến khu vực cầu Chiếp rồi nhảy xuống sông. Lập tức, các trinh sát lao theo, lôi cậu ta lóp ngóp ở dưới sông lên…
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do bị nhóm thanh niên thôn Thưởng Duyên đánh tối 24/8 nên Tiến và Huỳnh rất ấm ức. Tối 29/8, Tiến tập trung cả bọn, đi dò hỏi về các đối tượng đánh mình hôm trước để trả thù. Không hỏi được, Tiến ra lệnh cho cả bọn “Thế thì đi vào trong làng, gặp thằng nào đánh thằng đấy”. Tiến cầm theo một viên gạch, cả bọn đi 2 xe máy vào làng Vẹ. Từ ngã ba Chùa Vẹ đi tiếp 50m, bọn chúng nhìn thấy 2 người đang đi bộ (là mẹ con chị Thương nhưng bọn Tiến không biết là ai).
Huỳnh chủ động lái xe sát vào chỗ 2 mẹ con chị Thương. Khi còn cách cháu Nghiệp khoảng 3m thì Tiến dùng tay phải cầm viên gạch để trên yên xe, ném về phía cháu Nghiệp rồi hô “chạy đi”. Huỳnh và May điều khiển xe tăng tốc, bỏ chạy. Chúng không hề biết rằng, đằng sau hành động côn đồ của mình, một cháu học sinh vô tội đã bị tước đi mạng sống