Sau nhiều năm thất lạc, hôm nay gia đình anh Tô Hồng Nam ở thôn 2, xã Nghĩa Hưng (Chư Păh, Gia Lai) đã di chuyển được hài cốt của ông nội mình đến nghĩa trang của xã Nghĩa Hưng để chôn cất.
Gia đình ông Nguyễn Văn Thuận (70 tuổi), thôn 8, xã Nghĩa Hưng, Chư Păh, cũng đã tìm thấy mộ của bố mình là ông Nguyễn Lạc (mất năm 1963) và mẹ là bà Phạm Thị Tánh (mất năm 1946) để đưa về nơi an táng mới…
Ngay trong buổi sáng khai quật, đã có hơn 10 ngôi mộ được khai quật lên, trong đó có 2 gia đình may mắn tìm được hài cốt trong mộ của người thân, số mộ còn lại vẫn tìm thấy được hài cốt và có ngôi mộ một số xương cẳng chân vẫn còn nguyên vẹn.
Số hài cốt chưa tìm được người thân, chính quyền TP Pleiku cùng các cơ quan chức năng tổ chức đánh số theo vị trí bản đồ nhằm tạo điều kiện cho người thân của người đã khuất có thể cải táng khi họ tìm đến