Khách sạn 5 sao dành cho mèo

Vào ngày 3-6 vừa qua, tại thành phố Dugo Selo ở ngoại vi thủ đô Zagreb của Cộng hòa Croatia, đã chính thức khai trương tòa khách sạn hạng sang dành cho… mèo, trở thành tụ điểm nghỉ ngơi thư giãn đầu tiên thuộc dạng này trên bán đảo Balkan thuộc đông nam Âu.

Theo lời bà Mrijana Sovic, chủ nhân khách sạn thì đây chính là giấc mơ của cuộc đời mình, sau nhiều năm từng gắn bó với công việc giúp đỡ những con vật bị bệnh hay vô tình bị bỏ rơi. "Khách sạn có diện tích tổng cộng là 120 mét vuông. 

Ngoài khu vực tiếp tân ra là 25 hộp gỗ rộng rãi có điều hòa không khí, trong đó có 16 hộp VIP rộng hơn một chút so với những hộp khác - nữ chủ nhân M. Sovic cho biết - Mỗi hộp có thể chứa từ 2-3 con mèo của cùng một chủ sở hữu. 

Đồng thời khách sạn cũng có hệ thống giám sát video, liên kết trực tiếp 24/24 giờ với chủ sở hữu vật nuôi vì mèo vốn là loài thú cưng phổ biến ở Croatia từ bao đời nay, chủ sở hữu thường xuyên nhớ đến thú cưng của họ ngay cả lúc đi công tác, hoặc nghỉ dưỡng xa nhà... 

Giá thuê mỗi hộp bình thường trong một ngày là 75 euro, bao gồm cả tiền ăn uống, tắm rửa và chăm sóc thú cưng; còn loại hộp VIP là 100 euro/ngày.

T.Hường (theo Tanjug)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.