18h ngày 6/5, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Lan Thảo (khu phố 2, phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một), các đối tượng lạnh lùng dùng súng bắn chết nạn nhân trước sự chúng kiến của nhiều người dân rồi trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân là anh Phan Văn Lan (41 tuổi, ngụ phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một), Giám đốc Công ty TNHH Lan Thảo.
Theo chị Ngô Thị Mai Thảo (31 tuổi, quê quán Bình Phước), vợ anh Lan, kể lại: Vào lúc 9h ngày 6/5, chị Thảo nhận được điện thoại từ người tên Thành yêu cầu gửi thêm số tiền 500 triệu đồng. Lúc này, chị Thảo nói: "Tí nữa em gọi chồng em trả tiền cho anh". Tiếp đó, lúc 11h cùng ngày, Thành tiếp tục gọi điện yêu cầu gia đình chị phải trả dứt điểm số tiền trên. Lần này, chị Thảo chủ động hẹn Thành đến cuối tháng sẽ trả hết số tiền trên. Ngay lập tức, Thành chửi chị Thảo rồi sau đó cúp máy.
Khoảng 11h35', Thành chạy xe máy hiệu Future màu đỏ đến nhà chị Thảo. Khi phát hiện thấy chị Thảo, Thành hùng hổ xông vào đánh tới tấp vào người chị. Nghe tiếng kêu cứu của vợ, anh Lan liền chạy ra can ngăn Thành. Sau đó, Thành và anh Lan xô xát nhưng hai bên không bị thương tích. Quá cay cú, Thành tuyên bố sẽ quay lại "tính sổ" rồi bỏ xe máy chạy bộ về nhà. Tưởng rằng mọi chuyện đã yên, nào ngờ lúc 18h cùng ngày, Thành huy động trên 10 người đi trên xe ôtô 7 chỗ BKS 61L-3738 và xe Camry 4 chỗ đến trước của nhà chị Thảo. Sau đó, hai thanh niên mặt mày hùng hổ tấn công chị Thảo.
Phát hiện hai đối tượng mặt mày bặm trợn rượt đuổi, chị Thảo vội chạy qua hàng rào kêu hàng xóm giúp đỡ, đồng thời chị gọi điện thoại cho anh Lan về giải quyết vụ việc. Các đối tượng còn uy hiếp con gái chị Thảo.
Nhận được tin báo, anh Lan cùng hai anh Nguyễn Văn Linh (tài xế công ty) và anh Phan Văn Thành (em ruột anh Lan) nhanh chóng về nhà. Phát hiện thấy anh Lan, Thành và cha vợ tên Hiếu nói "đàn em" xử anh Lan... Một tên lạnh lùng cầm súng chĩa vào người anh bóp cò rồi bỏ chạy. Anh Lan chạy được 2m rồi gục ngã xuống đường.
Anh Thành và Linh kêu mọi người xung quanh hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện.
Tiếp xúc với mẹ anh Lan, được biết: Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ việc Thành mua đất của vợ chồng anh Lan ở xã Tân Định, huyện Bến Cát với giá 3,2 tỷ đồng vào tháng 9/2009. Tiếp đó, Thành đặt cọc 2 tỷ trước. Sau đó, Thành hủy hợp đồng mua bán đất. Đáng lẽ Thành sẽ mất trắng toàn bộ số tiền trên. Thấy thương tình, anh Lan hứa sẽ trả lại số tiền trên cho Thành và đã trả được 1,5 tỷ đồng. Số tiền còn lại 500 triệu đồng chưa kịp trả thì tên Thành kêu đồng bọn đến gây án.
Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương bắt được một đối tượng. Đề nghị các đối tượng còn lại sớm đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương trình báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật