17h15: HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa, 7h30 sáng ngày mai, 11/1 phiên tòa sẽ được tiếp tục.
16h55: HĐXX chuyển sang xét hỏi anh Trịnh Quốc Sinh, anh trai của bị hại Trịnh Thành Ngọc. Khi thẩm phán đề cập đến vấn đề yêu cầu bồi thường từ phía bị hại, có gì bổ sung so với trong đơn không thì anh Sinh và gia đình tỏ ra bức xúc. Phía bị hại yêu cầu thêm hai điều, một là phía bị cáo phải nuôi dưỡng cháu Bích cả đời do cháu hiện chịu thương tật 74,6%. Thứ hai là phải bồi thường tổn thất tinh thần cho cả gia đình, dòng họ…
15h55: Sau khi xét hỏi Lê Văn Luyện, HĐXX lần lượt xét hỏi 5 bị cáo khác là Trương Thanh Hồng, Lê Văn Miên, Trương Thanh Hợp, Lược, Nghi, Lê Thị Định. Cả bị cáo Hồng, bị cáo Miên và bị cáo đều nhận, việc bị khởi tố, truy tố về tội che giấu tội phạm và tội không tố giác tội phạm là đúng người đúng tội. Tuy nhiên bị cáo Hợp cho rằng lý do bị cáo này không tố giác tội phạm là do bị cáo không tin việc Luyện cướp tiệm vàng 1 mình, và do thiếu hiểu biết pháp luật.
Còn bị cáo Lược mặc dù nghe chồng và con trai nói chuyện Luyện dây vào vụ cướp tiệm vàng nhưng “do không hiểu biết gì về pháp luật, và do tôi sợ quá nên không nói với ai”.
Các bị cáo Nghị, Định cũng thừa nhận việc mình thiếu hiểu biết pháp luật nên mới bị truy tố, “chứ không phải là biết mà cố tình làm sai”. Đối với bị cáo Nghị, khi thẩm phán hỏi bị cáo bị truy tố tội che giấu tội phạm thì bị cáo có thấy oan ức không thì bị cáo trả lời là có. Sau đó khi HĐXX hỏi lại tại sao biết là mình làm sai nhưng vẫn thấy oan thì bị cáo này thừa nhận: “vì bị cáo chả biết thế nào là đúng hay sai”.
Lúc này phía dưới hàng ghế của người thân bị hại, anh trai nạn nhân Trịnh Thành Ngọc đang ghi chép và ghi âm lại lời khai của phía bị cáo. HĐXX cũng tiến hành xét hỏi Lê Văn Long, em trai của Lê Văn Luyện về chi tiết chiếc sim điện thoại.
15h10: Bản cáo trạng kết thúc. HĐXX yêu cầu Lê Văn Luyện thuật lại mục đích, quá trình gây án. Lê Văn Luyện trả lời lí nhí, nhiều câu hỏi bị cáo chỉ im lặng, tỏ thái độ không muốn trình bày. Mặc dù có micro sát miệng nhưng cả HĐXX khó khăn để nghe đc lời của bị cáo.
Đến 15h bản cáo trạng tội ác dài dằng dặc của Luyện vẫn chưa chấm dứt. Phía dưới, nơi hàng ghế của người bị hại vang lên những tiếng khóc lúc nghẹn ngào, lúc nức nở. Chen vào là những lời nói đầy căm phẫn: "Trời ơi...Nó giết cả nhà tôi... Bắn nó 1.000 lần...".
13h50: Gần 40 người nhà bị hại có mặt tại phiên tòa, bao gồm ông nội và chú ruột của bé Bích. Chú ruột Trịnh Quốc Sinh (em trai anh Trịnh Thành Ngọc) và anh Đinh Văn Hưng là người đại diện hợp pháp cho bị hại tại tòa.
10h15: Sau 10 phút hội ý, HĐXX quyết định tạm dừng phiên toà đến 13h30 chiều nay.
Đúng 14h Phiên tòa bắt đầu. Sau khi chủ tọa phiên tòa giới thiệu quyền và nghĩa vụ của những người đại diện hợp pháp cho người bị hại như: tham dự phiên tòa, đưa ra chứng cứ, đề nghị thay đổi những người tiến hành tố tụng, đề nghị mức bồi thường, kháng cáo… đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xem đại diện người bị hại có đưa thêm đồ vật, chứng cứ nào không.
Phía bị hại không có thêm đồ vật, chứng cứ. Sau khi hoàn thành phần thủ tục, HĐXX chuyển sang phần xét hỏi.
Kiểm sát viên công bố bản cáo trạng, trình bày lại toàn bộ quá trình gây tội ác của Lê Văn Luyện. Phía dưới ghế ngồi của gia đình bị hại bắt đầu xuất hiện những tiếng khóc nấc lên…
10h15: Sau 10 phút hội ý, HĐXX quyết định tạm dừng phiên toà đến 13h30 chiều nay.
10h05: Không được HĐXX cháp nhận đề nghị hoãn phiên toà, Luật sư Huỳnh và luật sư Thanh đã tuyên bố không tiếp tục tham gia phiên toà. HĐXX hỏi ý kiến đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp tại phiên toà, vị đại diện Viện kiểm sát cũng nghiêng về ý kiến nên hoãn phiên toà để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của bị hại. Một lần nữa, HĐXX lại tuyên bố tạm nghỉ để hội ý.
9h55: Phiên tòa tiếp tục mặc dù vắng mặt bị hại Trịnh Ngọc Bích và 2 đại diện hợp pháp cho bị hại là anh Trịnh Quốc Sinh và anh Đinh Văn Hương. Thẩm phán Thân Quốc Hùng thông báo các quyền của 6 bị cáo tại phiên tòa như: Quyền tham gia phiên tòa, quyền giao nhận quyết định xét xử, quyền đề nghị thay đổi những người tiến hành tố tụng, kiểm sát viên, thư ký… Song cũng lưu ý các bị cáo chỉ được tiếp tục luật sư của mình, nếu tiếp xúc luật sư khác phải được sự cho phép của HĐXX.
Tiếp theo thẩm phán đề nghị 10 nhân chứng đứng dậy và phổ biến các quyền của nhân chứng như: nhân chứng phải khai báo trung thực, đúng đắn về vụ án trước phiên tòa..
Luật sư Thanh và LS Huỳnh, 2 LS bào chữa cho bị hại với tư cách LS bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại đã đề nghị hoãn phiên tòa vào 1 buổi khác do bị hại và đại diện cho bị hại vắng mặt. Nếu trong buổi khác mà họ vẫn không có mặt thì hãy xét xử bình thường. Tuy nhiên HĐXX nhận thấy sự vắng mặt của phía bị hại không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên vẫn cho phiên tòa tiếp tục.
LS Huỳnh: “Căn cứ điều 51 Bộ luật TTHS thì người bị hại có quyền đưa ra chứng cứ, thay đổi hội đồng tố tụng, thư ký, đại diện VKS… Chúng tôi khẩn thiết đề nghị HĐXX xem xét lại, đợi đến chiều nay cố triệu tập gia đình bị hại…”
Khi HĐXX quyết định tiếp tục xét xử vụ án thì 2 LS đại diện phía bị hại xin tạm rút không tham gia phiên tòa
Đại diện VKS Nguyễn Ngọc Cường có ý kiến: quyền tiếp tục hay hoãn phiên tòa thuộc về HĐXX tuy nhiên tôi đề nghị HĐXX cân nhắc ý kiến của LS Huỳnh và LS Thanh. Trong trường hợp các LS tạm rút thì HĐXX tiếp tục thảo luận.
9h15: Hơn 45p trôi qua cả hội trường vẫn đang chờ đợi HĐXX hội ý, Luyện bình thản chờ đợi trong vòng bảo vệ của hàng chục cán bộ chiến sỹ CA tỉnh Bắc Giang. bên ngoài PV báo chí tranh thủ tác nghiệp, nghe ngóng tình hình, phía dưới hội trường người nhà bị cáo cũng hồi hộp chờ đợi.
8h30: Luật sư Huỳnh và luật sư Thanh đề nghị hoãn phiên tòa để đảm bảo công bằng cho phiên xét xử bởi phía bị hại là cháu Bích và đại diện hợp pháp cho cháu Bích đều vắng mặt.
HĐXX vào hội ý.
8h: phiên tòa chính thức bắt đầu. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Thân Quốc Hùng, Phó chánh tòa hình sự, tuyên bố khai mạc phiên xét xử sơ thẩm Lê Văn Luỵện về 3 tội: giết người, cướp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 6 bị cáo khác cùng hầu tòa về các tội không tố giác và che giấu tội phạm.
Bị cáo Lê Văn Luyện trông béo trắng ra so với khi mới bị bắt, nhưng gương mặt và thái độ vẫn bình thản, lạnh lùng.
Luật sư bào chữa cho Lê Văn Luyện là luật sư chỉ định Nguyễn Bá Ngọc, Phạm Xuân Anh (Đoàn luật sư Bắc Giang). Luật sư bảo vệ gia đình bị hại là luật sư Trần Chí Thanh và Phạm Văn Huỳnh (Đoàn luật sư Hà Nội). Khoảng 40 người có quyền lợi và nghĩa vụ được HĐXX triệu tập.
7h45’: Quang cảnh trở nên náo động khi xe thùng chở bị cáo Lê Văn Luyện tiến vào cổng tòa án. Các PV báo chí, truyền hình, người nhà bị cáo, bị hại và người dân vây quanh xe thùng khiến cho lực lượng gặp khó khăn khi dẫn giải Lê Văn Luyện vào phòng xử án.
Ngay từ 6h30 sáng, nhiều người thân bị hại và người dân trên địa bàn TP đã có mặt tại cổng TAND tỉnh Bắc Giang để theo dõi phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện. Hàng chục người nhà nạn nhân có mặt từ trước, đeo khăn tang trắng, thái độ rất phẫn nộ, bức xúc, trên tay với nhiều ảnh bé Bích khi bị chém, băng-rôn, khẩu hiệu đòi tử hình Lê Văn Luyện, lấy lại công bằng cho bị hại. Hàng trăm PV báo chí, truyền hình có mặt từ sớm theo dõi, đưa tin về phiên tòa.