Trong thời gian vừa qua, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã nêu về vụ bắt cóc anh Lưu Văn Vương, kĩ sư làm việc tại công trường Keang
Sự việc nảy sinh từ tháng 9/2009, khi bà Thiều Thị Bản (mẹ anh Vương), Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Gia Lộc (Công ty Gia Lộc), có trụ sở tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ký hợp đồng thuê Đỗ Danh Khánh, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thịnh An (Công ty Thịnh An), có trụ sở tại Hà Nội san lấp 2 triệu mét khối mặt bằng tại khu liên hợp hóa lọc dầu Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, trị giá hợp đồng lên tới 160 tỷ đồng. Do không đủ năng lực thi công, Khánh đã ký hợp đồng hợp tác thi công với Phan Thanh Chi, trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Theo yêu cầu của bà Bản, Khánh phải nộp tiền bảo lãnh hợp đồng là 1 tỷ đồng trên 1 triệu mét khối san lấp. Do Chi nhận lại của Khánh san lấp 1 triệu mét khối mặt bằng, nên Khánh yêu cầu Chi phải đưa cho Khánh 1 tỷ đồng để giao cho bà Bản. Chi đã chuyển số tiền này qua Khánh đến Công ty Gia Lộc. Tuy nhiên, quá một tháng theo cam kết, nhưng công ty của bà Bản không thực hiện được việc bàn giao mặt bằng để Khánh và Chi thi công. Vì vậy, Khánh và Chi đến Công ty Gia Lộc để đòi tiền nhưng phía bà Bản không trả. Đòi Công ty Gia Lộc không được, Chi bàn với Phạm Minh Thông, ở tập thể khóa Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Triệu Văn Cường, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội đến đòi Khánh.
Nhưng khi tới nhà Khánh, bọn chúng quan sát thấy bạn trai của con gái Khánh đang điều khiển xe ôtô du lịch hiệu Santafe chở một số thành viên trong gia đình Khánh đi. Nghi ngờ Khánh đang ngồi ở trên xe, bọn Chi bám theo. Khi chiếc Santafe chạy đến đường Thanh Niên thì Chi điều khiển cho xe của mình vượt lên, ép chiếc Santafe vào lề đường, rồi cưỡng đoạt chiếc xe này để trừ nợ! Sau đó, Chi đã bán chiếc ôtô này với giá 370 triệu đồng.
Đáng lẽ, trước việc làm vi phạm pháp luật của Chi, Khánh phải trình báo với cơ quan Công an để thu hồi xe và xử lý Chi trước pháp luật. Nhưng Khánh lại bàn bạc với Chi tổ chức lực lượng bắt cóc anh Vương để buộc bà Bản phải trả 1 tỷ đồng.
Thông qua một số đối tượng, cộng với sự hậu thuẫn của Trần Đăng Đạt (là phiên dịch viên tiếng Hàn Quốc tại công trường Keang Nam), người đã "điều" anh Vương ra khỏi công trường để nhóm bắt cóc thực hiện ý đồ bắt giữ anh Vương, bọn chúng đã bắt được anh Vương đưa về giam giữ tại một nhà nghỉ ở khu vực Đền Lừ. Tại đây, chúng ép anh Vương gọi điện cho bà Bản để trả tiền cho Khánh.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thu hồi được chiếc ôtô hiệu Santafe trả lại chủ sở hữu và lần lượt thực hiện lệnh bắt tạm giam 11 đối tượng có liên quan đến vụ án