"Tôi và anh Nguyễn Đức Phú (31 tuổi), trú tại xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội kết hôn năm 2010. Sau khi cưới, vợ chồng tôi xuống nhà bác Diệu ở xóm 3 Ngọc Đại, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội thuê nhà. Một năm sau, tôi sinh cháu trai đầu lòng. Những tưởng vợ chồng sẽ hạnh phúc hơn sau khi có sợi dây gắn kết tình cảm, ai ngờ mâu thuẫn đã xảy ra. Anh Phú có thói đam mê cờ bạc. Nhiều lần tôi đã khuyên ngăn anh trong nước mắt, rằng phải bỏ cờ bạc và lo cho vợ con, nhưng anh Phú không nghe, thậm chí còn lao sâu hơn vào con đường tệ nạn. Không thể chịu đựng được nữa, tôi yêu cầu anh ý về quê, không cho sống chung nữa". Chị Đỗ Thị Phúc, người vợ và cũng là nạn nhân của vụ án đã mở đầu câu chuyện đời mình trong nước mắt tại Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội như thế.
… Chiều 1/1/2012, Phú tới nơi trọ của chị Phúc để thăm con. Tối hôm đó, chị Phúc không đồng ý cho Phú ngủ lại phòng trọ. Quá tức giận về việc này, Phú đã lấy dao nhọn đâm vào cổ và cứa rách da cổ chị Phúc. Chưa hả cơn tức, y còn dùng chiếc chày gỗ đập liên tiếp vào đầu chị. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy sang kịp thời đưa chị vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu và rất may, chị đã qua cơn nguy kịch. Kẻ giết người bị bắt giữ ngay.
Nguyễn Đức Phú sẽ bị xét xử về tội giết người trong một phiên tòa gần đây, còn người đàn bà từng có những ngày tháng gắn bó với y sẽ tham gia tố tụng với tư cách người bị hại. Nửa năm đã trôi qua, nhưng vết thương trong lòng chị chắc chắn chưa thể kín miệng. Chị bảo, ác mộng vẫn đến với chị mỗi đêm và đến tận bây giờ, chị vẫn không thể tin được con người ấy lại có thể thực hiện hành vi tội ác một cách lạnh lùng và dã man đến thế.
Tại cơ quan điều tra, chị chỉ có một nguyện vọng duy nhất là xử y thật nghiêm theo pháp luật, bởi vì thói đam mê cờ bạc, y không những không có trách nhiệm với vợ con mà còn sẵn sàng gây ra tội ác với ngay cả người thân của mình thì y cần phải có một thời gian dài trong trại giam để ăn năn, hối cải và chuộc lại lỗi lầm.
Tôi lần giở từng trang hồ sơ vụ án, vỏn vẹn chỉ có hơn 100 bút lục nhưng lại chứa đựng một bị kịch buồn thảm của đôi vợ chồng trẻ mới chung sống hơn một năm trời. Điều ám ảnh tôi nhất khi khép lại tập hồ sơ chính là những vệt máu đỏ tươi của nạn nhân loang trên sàn nhà trong tập bản ảnh hiện trường. Vụ án đau lòng lại xảy ra vào đúng ngày đầu tiên của năm mới, một ngày mà mọi người đều muốn hướng tới những điều tốt đẹp cho cả một năm.
Dẫu sao, người vợ ấy vẫn còn may mắn khi chị thoát chết và tiếp tục sống để nuôi đứa trẻ khôn lớn. Còn người chồng, bị can của vụ án khi vung dao giết vợ, y đã lộ nguyên hình là một ác thú và sự trừng phạt với y không chỉ là một bản án mà còn là sự dằn vặt bám riết đến suốt cuộc đời