Xung quanh cái chết của cô giáo mầm non bị người tình giết hại rồi vứt xác ở suối cách xa hàng chục kilômét đang gây xôn xao dư luận ở Gia Lai. Sau 4 ngày mất tích, nạn nhân mới được người dân phát hiện trong một bao tải trôi dạt ở suối Ia Vêr, Chư Prông, Gia Lai. Hung thủ đã bị bắt ngay sau khi cơ quan Công an mở cuộc điều tra vụ việc, nhưng điều dư luận quan tâm là vì sao kẻ giết người lại hành động quá tàn nhẫn như vậy?
Theo như thường lệ cuối mỗi ngày đến lớp, cô giáo mầm non Nguyễn Thị Đoan (42 tuổi) về nhà cùng chồng con ở Chư Sê, Gia Lai. Chồng cô giáo Đoan cũng là giáo viên, đã có con lớn vào đại học, cuộc sống tương đối đủ đầy. Nhưng bỗng nhiên từ ngày 30/9, cô giáo Nguyễn Thị Đoan mất tích.
Chiều 3/10, trong lúc đi đánh lưới tại khu vực suối Đục, thuộc địa phận xã Ia Vêr, huyện Chư Prông, Gia Lai, một người dân địa phương đã phát hiện tại khe đá trong lòng suối có một bao tải buộc chặt miệng. Người đánh cá kéo bao tải đó vào bờ và kinh hoàng khi phát hiện bàn chân người thò ra nên liền cấp báo cho chính quyền địa phương.
Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an Gia Lai đã triển khai lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, tiến hành điều tra làm rõ. Qua điều tra xác định, nạn nhân chính là Nguyễn Thị Đoan, giáo viên mầm non thuộc Công ty Cao su Chư Sê, Gia Lai, người đã bị mất tích nhiều ngày sau khi gia đình thông báo tìm kiếm khắp nơi.
Từ các mối quan hệ với người thân và bạn bè của nạn nhân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an Gia Lai đã phát hiện Vũ Thế Hưng (48 tuổi), trú tại thôn Bầu Giút, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai, có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến cái chết của cô giáo Đoan.
Qua đấu tranh, đến 16h cùng ngày, Vũ Thế Hưng đã khai nhận là người ra tay sát hại cô giáo Đoan, sau đó bỏ vào bao tải và vứt xác xuống cầu suối Đục, tại địa phận xã Ia Ga, huyện Chư Prông. Để giết nạn nhân, Vũ Thế Hưng đã điều cô giáo Đoan lên Pleiku ăn chơi rồi đưa vào một khu nhà trọ để hành động. Theo chủ nhà trọ cho biết, đêm khuya có người khách vác bao ra ngoài nhưng không biết thứ gì, sau này sự việc vỡ lở mới rõ.
Theo người dân ở Chư Sê, Gia Lai cho biết, Vũ Thế Hưng là một vũ sư, thường ngày mở quán cà phê ở Chư Sê để bán còn tổ chức dạy khiêu vũ cho một số chị em có nhu cầu, trong đó phần lớn là những người mới biết ăn chơi, đua đòi... Vũ Thế Hưng đã để mắt đến Nguyễn Thị Đoan và hai người có tình ý với nhau.
Theo lời khai ban đầu, Hưng có mượn tiền của Đoan nhưng đến ngày hẹn vẫn chưa chịu trả. Mâu thuẫn nảy sinh sau khi hai người ở nhà trọ thời gian khá dài và xảy ra án mạng.
Chiều 8/10, cơ quan CSĐT Công an Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vũ Thế Hưng để điều tra làm rõ