Trung là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Học hết cấp trung học phổ thông, Trung xin được việc làm nhưng do lương thấp nên định đi xuất khẩu lao động. Không may là quá trình nộp tiền đi xuất khẩu lao động, Trung đã rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo nên số tiền đặt cọc bị mất trắng.
Chiều 28/7/2011, do không kiềm chế được tính cách nóng nảy trong mối quan hệ gia đình, ông Bật đã đánh mẹ đẻ của Trung là bà Loan khiến bà ngất xỉu, người thân trong nhà phải đưa đi cấp cứu.
Tối hôm ấy, Trung đi làm về và được nghe hàng xóm kể lại chuyện mẹ bị ông Bật đánh đập dã man. Đang buồn vì chuyện bị lừa tiền đi lao động xuất khẩu, cộng thêm việc mẹ bị đánh đập tàn nhẫn nên Trung không kìm nén được cơn giận đã lấy dao nhọn và đi tìm ông Bật.
Thấy ông Bật ở nhà, Trung trách mắng rồi dùng dao đâm ông Bật nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã. Ông Bật được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong