Thiếu tá Nguyễn Hồng Nam, Đội trưởng Đội 2, Phòng PC52 cho biết: Ngày 10/7/1991, trong thời gian chuẩn bị cho lễ cưới với chị Tô Thị Phương, 39 tuổi, người thôn Trịnh Hưởng, xã Thiên Hương (Thủy Nguyên) vào 2 ngày sau đó, tình cờ Nguyễn Trịnh Lành gặp người bạn là Nguyễn Văn Thắng, 41 tuổi, tại quê vợ chưa cưới của y. Do mâu thuẫn cá nhân, dẫn đến ẩu đả và hậu quả Lành đã dùng dao đâm vào ngực anh Thắng, khiến anh Thắng tử vong tại chỗ, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Kiên trì truy tìm, cuối năm 2011, Đội 2, Phòng PC52 nhận được thông tin: Tại thôn Giang Mương, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hoà, cách TP Nha trang khoảng dăm chục cây số, có một đối tượng khả nghi mang tên anh trai của Lành là Nguyễn Trịnh Hạnh, quê Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Trong khi đó, Hạnh lại đang sống tại xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên. Hồi 10h30' ngày 22/12, có sự phối hợp của Công an tỉnh Khánh Hoà, các trinh sát Đội 2 đã tiếp cận đối tượng. Mặc dù tên này chỉ nhận là Nguyễn Trịnh Hạnh, song trước sự thật và tài liệu cụ thể của cơ quan Công an, Nguyễn Trịnh Lành buộc phải tháo bỏ vỏ bọc và hiện nguyên hình là một tên tội phạm đầy mưu mô, thủ đoạn lẩn trốn