Đây là vụ án mạng từng gây xôn xao dư luận ở địa phương, khiến nhiều người dân bức xúc bởi hung thủ gây án đã nhẫn tâm sát hại người bạn đời mà hắn đã chung sống.
Mặc dù còn trẻ, nhưng với nghề giết mổ, kinh doanh thịt lợn thu hút rất nhiều bạn hàng, nên sau một thời gian dành dụm, vợ chồng Ban không chỉ có cuộc sống ổn định, mà còn xây dựng ngôi nhà đúc khang trang khiến nhiều người quen biết phải kính phụcå. Không ai có thể ngờ rằng dù đã có vợ ba đứa con, nhưng Ban vẫn thích tí tởn với người khác, nên người vợ là Trần Thị Hiếu nhiều lần nổi cơn bực tức, ghen tuông.
Do nghi ngờ chồng xén bớt 10.000.000 đồng đưa cho người tình tiêu xài nên chiều tối 29/10/2009, chị Hiếu gặn hỏi Ban ráo riết, dẫn đến cãi vã, chửi mắng lẫn nhau. Ban cầm ghế gỗ xông tới định đánh chị Hiếu, nhưng em vợ là Trần Văn Đại, 32 tuổi, trú ở thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương đã kịp thời can ngăn, nhưng suốt ba ngày sau đó, những cuộc cãi vã tái diễn gay gắt hơn. Đến khoảng 2h sáng 2/11, trong lúc đang ngồi bóc tách lòng lợn sau khi giết mổ, chị Hiếu tiếp tục chửi mắng Ban lấy tiền nhà đem cho gái tiêu xài. Không dằn lòng, Ban vớ lấy cây gỗ gần đó đánh nhiều nhát vào đầu vợ khiến chị Hiếu gục ngã trên nền nhà. Thấy chị Hiếu nằm bất động, Ban dùng dao giết mổ lợn phân thi thể nạn nhân rồi đẩy xuống hầm rút nước thải, đồng thời ném đôi dép, quần áo của chị Hiếu và cây gỗ mà hắn gây án vào lò lửa. Sau đó Ban tháo lấy sim điện thoại của chị Hiếu trước khi ném máy xuống hầm rút.
Hơn một giờ sau, hung thủ lên tầng hai ngôi nhà gọi con trai thứ hai là cháu Trần Văn Tuấn, 15 tuổi xuống tầng trệt trông coi đứa em út là Trần Khánh Linh, 2 tuổi và nói dối rằng chị Hiếu đã bỏ nhà ra đi. Đến 9h30' cùng ngày, Ban sử dụng sim điện thoại của chị Hiếu tung tin nhắn cho người quen là Nguyễn Thị Lệ Hồng, 36 tuổi, ở tổ 7, thị trấn Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa. là chị Hiếu đã lấy trộm 350 triệu đồng của gia đình, cùng người tình trốn sang
Phá dỡ hầm rút để tìm thi thể nạn nhân.
Một tuần sau đó, vào sáng 9/11, Ban đến Công an xã Vĩnh Lương giả vờ báo tin vợ mình mất tích vào thời điểm trận lũ lịch sử và cơn bão số 11 gây thiệt hại nặng về người và tài sản tại các tỉnh ở khu Nam Trung Bộ, rồi lấy cớ đi tìm vợ để lẩn trốn, nhưng vẫn lén lút sử dụng sim điện thoại khác liên lạc nhờ cháu ruột là Trần Văn Chung, 30 tuổi, trú ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đến nhà hắn chăm sóc ba đứa con, đồng thời nhờ chị Hồ Thị Phương Viên, 29 tuổi, ở tổ 4, thị trấn Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa chuyển giúp số tiền 14.450.000 đồng cho con của Ban, trong đó có 10.000.000 đồng Ban đã cho Viên mượn.
Trong một lần liên lạc điện thoại với cháu Chung để hướng dẫn cho ba đứa con về quê nội ở Nam Định sinh sống với gia đình bác trai là Trần Văn Nhung, Ban biết tin con trai đầu là Trần Văn Phong, 17 tuổi, mắc bệnh suy hô hấp phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vào ngày 15/12/2009, Ban nghi ngờ mùi tử khí của chị Hiếu dưới hầm rút là nguyên nhân gây bệnh, nên bảo cháu Chung mua xi măng xây kín lỗ thông hơi hầm rút.
Nghi ngờ Ban sát hại vợ, nên sau nhiều ngày tìm kiếm chị ruột của mình không có, hai người em trai của chị Hiếu là Trần Văn Đại, Trần Văn Thắng dò tìm các dấu vết trong nhà của Ban và phát hiện vết trám lỗ thông hơi hầm rút. Khi phá dỡ hầm rút, Đại và Thắng phát hiện nhiều mẩu xương người nên khẩn báo cho Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường thu nhặt và sắp xếp nhiều mẫu xương vụn vỡ...
Khi biết lực lượng Công an đã lật tẩy sự thật, ngày 31/12/2009, Ban liên lạc điện thoại với anh trai là Trần Văn Nhung, 54 tuổi, ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định để nhờ đưa lên tàu hỏa ngược về Nha Trang đầu thú vào ngày 2/1/2010. Sắp tới, hung thủ Trần Văn Ban sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc