Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Huy khiến cho những người dự khán phiên tòa không khỏi ngỡ ngàng. Vào tối 15/7/2009, Huy cùng nhóm bạn đi uống cà phê, khi đi qua khu vực cầu Cảng Vĩnh Hy, Huy gặp Trần Văn Ty, Lâm Văn Tuấn, Lâm Văn Được, Châu Văn Tiện… rủ Huy cùng vào uống bia.
Trong quá trình ngồi nhậu nói chuyện với nhau, Huy bị các bạn khiêu khích, cho rằng Huy láu cá vì mới đi làm ăn xa nhà một thời gian mà đã quên giọng địa phương. Lời qua tiếng lại, Huy bị Tiện và Ty tạt bia và đánh vào mặt. Được mọi người can ngăn, Huy bỏ về nhà lấy một dao giấu vào người rồi ra đầu làng ngồi chơi với nhóm bạn khác.
Được một lúc, thấy Tuấn và Được cầm 2 chai bia đi ngang qua, Huy chặn lại gây sự, Tuấn và Được ném chai bia và đá vào Huy rồi bỏ chạy về kêu Ty và các bạn ra ứng cứu.
Sau khi nghe Được nói, Ty chạy đến gặp Huy tiếp tục khiêu khích thì bị Huy dùng dao đâm một nhát vào cổ khiến Ty chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Huy về nhà kể cho cha mình là ông Nguyễn Văn Tám (43 tuổi) rồi ra cơ quan Công an đầu thú