Như tin đã đưa, đầu tháng 11/2005, Tuấn buôn bán giày dép lấn chiếm lòng lề đường nên bị anh Nguyễn Văn Tâm (thuộc đội dân phòng chuyên trách của phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) làm nhiệm vụ giải tỏa trật tự lòng lề đường nhắc nhở.
Tức giận, ngày 15/11/2005, Tuấn mang theo dao giấu trong người đến trụ sở dân phòng khu phố 8, trước nhà số 245/1A đường Nguyễn Trãi, quận 1 tìm anh Tâm. Khi thấy anh Tâm đang ngồi uống rượu với hai người bạn bên hông trụ sở dân phòng, Tuấn dùng dao mang theo đâm chết.
Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn đến ngày 9/11/2012 mới bị bắt