Ngày 26/6, cơ quan Công an TP Yên Bái đã tiến hành bắt giữ Đỗ Phú Giang (tên thường gọi là Trinh Truy), 34 tuổi, trú tại tổ 26, phường Nguyễn Phúc - TP Yên Bái về tội giết người.
Tại cơ quan điều tra, Đỗ Phú Giang khai nhận: Trưa 25/6, Giang cùng Trần Duy Vượng và một số người bạn của Vượng đi uống rượu, sau đó đi hát karaoke tại quán MTV, thuộc tổ 77, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái. Trong khi hát giữa Giang và Vượng đã cãi nhau dẫn đến xô xát. Tức mình, Giang liền mượn xe máy của bạn phóng về nhà lấy 1 con dao quắm dài khoảng 80cm mang đến quán karaoke với mục đích dùng để chém Vượng.
Thấy Vượng cùng nhóm bạn hát đang đứng ở trước cửa quán để chuẩn bị ra về, lập tức Giang lao đến, chém vào 2 chân và chém thẳng xuống đầu Vượng. Vượng giơ tay trái lên đỡ nên cánh tay gần như đứt lìa. Vượng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do bị đứt động mạch kheo chân phải và động mạch khuỷu tay trái gây mất nhiều máu nên đã tử vong trên đường.
Sau khi gây án, do sợ hãi bị bắt, Giang đã dùng xe máy mượn của Long để chạy trốn lên Lào Cai. Đến khu vực xã Đại Đồng, Yên Bình, Yên Bái thấy vắng người, Giang đã vứt hung khí gây án vào ven đường. Khoảng hơn 2h sáng 26/6, Giang lên đến Lào Cai và vào nhà nghỉ Phương Liên trước cửa ga Lào Cai để trọ. Biết cơ quan Công an đã điều tra làm rõ sự việc và đang tập trung lực lượng để truy bắt nên không thể trốn thoát, Giang đã gọi điện về Công an TP Yên Bái xin đầu thú.
Được hỏi tại sao lại giết Vượng, Giang tỏ ra ân hận và nói là do uống nhiều rượu nên không làm chủ được mình. Giang là đối tượng đã từng nghiện ma túy và phải vào Trung tâm Giáo dục xã hội của tỉnh Yên Bái một thời gian, nhưng với bản chất hung hãn, bất cần khó thay đổi nên Giang đã gây tội ác.
Ngày 26/6, cơ quan điều tra Công an TP Yên Bái đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người đối với Giang