Kẻ buôn người sa lưới sau 15 năm lẩn trốn
Lê Văn Hùng, 45 tuổi, ở thôn Nội Lang Nam, xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình sững sờ khi các trinh sát Đội Chống tệ nạn xã hội và buôn bán người - Phòng CSĐT tội phạm hình sự - Công an tỉnh đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với y. Sau 15 năm sống lẩn trốn ngoài vòng pháp luật, ngày 4/11, Lê Văn Hùng đã phải tra tay vào còng vì tội buôn bán người.
Được biết, đầu năm 1995, em vợ của Lê Văn Hùng là Trương Thị Quyên từ Lạng Sơn về Tiền Hải - Thái Bình bàn với Hùng lừa một số phụ nữ nhẹ dạ, cả tin sang Trung Quốc bán kiềm lời.
Bằng thủ đoạn hứa xin việc làm ở Hà Nội với mức thu nhập cao, Hùng đã lừa 2 chị Đặng Thị Như, 35 tuổi và Bùi Thị Tươi, 30 tuổi (khi đó chị Tươi mới 14 tuổi), đều ở thôn Trung Lang, xã Nam Hải lên Lạng Sơn bán cho Trương Thị Quyên với giá 5 triệu đồng.
Sau đó, Hùng và Quyên trực tiếp đưa 2 phụ nữ trên sang Trung Quốc. Năm 2006, chị Đặng Thị Như đã trốn về Việt Nam và làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Lê Văn Hùng cùng đồng bọn. Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương, lang thang, chui lủi khắp nơi hòng tránh sự phát hiện của cơ quan pháp luật. Nhưng tên tội phạm nằm trong Chuyên án mang bí số H07 đã không thoát