Hy Lạp trả lương cho phụ huynh ở nhà trông con

Trong ảnh là các nhân viên y tế đang phun thuốc khử khuẩn lớp học tại một ngôi trường ở thủ đô Athens, sau khi học sinh tất cả các cấp ở Hy Lạp được tạm thời nghỉ học vì dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) đang lan tràn khắp nơi; đồng thời Chính phủ nước này cũng quyết định trả nguyên lương cho phụ huynh ở nhà trông con.

Cụ thể, kể từ ngày 10/3 vừa qua, tất cả các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi đến trường bắt buộc phải ở nhà trông con, sẽ được ngân sách nhà nước tài trợ tương ứng với mức thu nhập trong toàn bộ thời gian nghỉ.

"Tiền trợ cấp sẽ được trao cho một trong hai phụ huynh, hoặc người là cha mẹ duy nhất ở các gia đình đơn thân. Trong đó cứ 4 ngày nghỉ thì 3 ngày được nhận trợ cấp, còn ngày thứ 4 tính trừ vào số ngày phép hưởng nguyên lương hàng năm. - ông Stelios Petsas, Phát ngôn viên của Chính phủ Hy Lạp cho biết - Nếu một phụ huynh không đi làm, thì người còn lại không được hưởng trợ cấp; trừ trường hợp một người bị ảnh hưởng bởi COVID-19, hoặc là người tàn tật hay mắc bệnh nan y. Với những người làm việc trong khu vực tư nhân, nhà nước sẽ chi trả 1/3 mức thu nhập trong thời gian nghỉ".

X.Hiếu (theo EPA)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.