Ngày 25/11, trong phiên xử phúc thẩm bị cáo Trần Quốc Cường (26 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) phạm tội "giết người", Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ cho các cơ quan tố tụng điều tra xét xử lại.
Theo nhận định của tòa, dựa vào các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, nhân chứng tại phiên tòa phúc thẩm, đủ chứng cứ cho thấy bị cáo đã phạm tội giết người nhưng cấp sơ thẩm chưa làm rõ động cơ giết người. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai giết người vì xin tiền nạn nhân không cho, hành vi này cấu thành tội cướp tài sản nhưng cấp sơ thẩm chưa làm rõ động cơ, mục đích, từ đó không truy tố và xét xử là bỏ lọt tội phạm. Ngoài ra, liên quan đến vụ án, một số đối tượng khác có dấu hiệu "che giấu tội phạm" nhưng chưa được cấp sơ thẩm điều tra, làm rõ nên cần thiết hủy án…
Theo nội dung vụ án, chiều 19/7/2009, Cường đến phòng trọ chị Thanh Thanh (quận Thủ Đức) đòi 2 triệu đồng tiền nợ. Sau đó, Cường cùng chị Thanh Thanh và Trần Tấn Tài tổ chức nhậu rồi dẫn nhau đi uống cà phê. Trong lúc ngồi quán, giữa Tài và Cường xảy ra cãi vã dẫn đến Tài cầm điện thoại của Cường đập vỡ rồi bỏ đi. Do tức giận Tài đập hỏng điện thoại của mình, khoảng 21h30', Cường mang theo một con dao bấm đón xe ôm chở lòng vòng đi tìm Tài. Khi xe chạy đến đường vào trụ nước trước cổng Công ty Truyền tải điện 4, Cường nhìn thấy anh Phạm Ngọc Thanh và chị Phùng Thị Kim Liên đang ngồi tâm sự với nhau. Cường liền kêu xe ôm dừng xe, xuống xe và bảo xe ôm đi về, còn Cường đi đến chỗ cặp nam nữ đang đứng.
Khi đến nơi, Cường vỗ vai anh Thanh và gọi ra nói chuyện nên anh Thanh đi theo Cường. Đi được khoảng 4m, Cường nói với anh Thanh: "Cho em xin 50 nghìn đồng", anh Thanh nói: "Không có tiền" và đi lùi lại. Cường gặn giọng hỏi xin tiếp thì anh Thanh nhặt cục đá lên, Cường rút dao thì bị anh Thanh ném đá trúng ngực. Anh Thanh bỏ chạy được khoảng 3m thì vấp ngã nên bị Cường dùng dung đâm từ trên xuống nhưng không trúng. Lúc này, anh Thanh vòng người lại ôm được Cường rồi hai người vật nhau. Trong lúc xô xát, Cường đâm anh Thanh 2 nhát, trong đó một nhát trúng vào nách trái.
Thấy đánh nhau, người xe ôm lúc nãy liền chạy về báo cho Lê Thanh Phong (người quen Cường) biết. Khi đến nơi, Phong thấy Cường đang nằm đè lên Thanh liền kéo ra. Thấy anh Thanh bị chảy máu nhiều, Cường liền cầm dao bỏ chạy lên xe Phong chở về phòng trọ ở phường Trường Thọ (Thủ Đức) thay quần áo rồi đến nhà chị Thanh Thanh lấy số tiền còn nợ. Sau đó, Phong bỏ về, còn Cường đón xe ôm lên nhà người quen ở thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) trốn, sau đó đón xe về Cà Mau trốn đến ngày 22/7/2009 thì đến Công an đầu thú. Riêng anh Thanh, do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó một ngày.
Với hành vi như trên, cáo trạng VKSND TP HCM đã truy tố Cường về tội giết người theo điểm n, khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự. Xử sơ thẩm, TAND cùng cấp, nhận định đủ cơ sở để kết luận Cường phạm tội giết người như cáo trạng truy tố. Riêng hành vi xin tiền của Cường có dấu hiệu của tội "cướp tài sản" nhưng Cường khai mục đích xin tiền là nhằm để gây sự với anh Thanh, không có ý định chiếm đoạt tài sản (?) do vậy không xử lý tội cướp tài sản với Cường là có cơ sở. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Cường mức án tù chung thân về tội "giết người". Sau khi xử sơ thẩm, gia đình nạn nhân và bị cáo đều làm đơn kháng cáo.
Quá trình xét hỏi tại phiên tòa phúc thẩm, Cường thừa nhận giữa mình và anh Thanh không hề quen biết nhau. Khi thấy anh Thanh cùng bạn gái đang đứng tâm sự, Cường đến và xin tiền anh này. Khi nạn nhân không cho và dùng đá tự vệ, Cường đã gây án như đã nói ở trên. Có mặt tại tòa, với tư cách nhân chứng, chị Liên (bạn gái anh Thanh) cho biết, ngoài bị Cường đâm, anh Thanh còn bị một người đàn ông, sau này chị biết người đó tên Phong, trước khi chở Cường bỏ chạy, người này đã đánh vào đầu anh Thanh mấy cái.
Từ các chứng cứ như trên, thực hành quyền công tố tại tòa, VKSND Tối cao đã đề nghị tòa hủy án để điều tra xét xử lại