Chiều 7.2, luật sư T. - Trưởng Văn phòng Luật sư V. (Cần Thơ) cho biết, trước khi "thượng tá mật vụ" Tống Văn Bình (33 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) - đối tượng làm giả công điện của Thủ tướng Chính phủ bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ bắt, ông có nhận được thông tin từ một người bạn đang có dự án đầu tư xây dựng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Luật sư T. được người bạn - doanh nhân này kể lại rằng, do biết ông đang cần nguồn vốn lớn nên có một số đối tượng tự xưng là người thân của Tống Văn Bình, sẵn sàng giới thiệu ông với Bình để Bình cho vay tối thiểu cũng 10% tổng khoản tiền mà Bình đang sở hữu… trên giấy tờ (tức trên 600 tỷ đồng). Các đối tượng cũng đã gửi cho doanh nhân này một số giấy tờ có liên quan, trong đó có công điện (bản photo) của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho thấy Tống Văn Bình là người được thụ hưởng khoản tiền kếch xù lên đến 6.068 tỷ đồng.
Phía người của "thượng tá mật vụ" cũng nêu rõ quan điểm rằng, nếu luật sư T. hoàn tất thủ tục và rút được toàn bộ số tiền trên từ chi nhánh một ngân hàng tại Cần Thơ thì sẽ được "trả công" 2% của khoản tiền 6.068 tỷ đồng, tức hơn 120 tỷ đồng. Họ còn đề nghị luật sư mở một tài khoản riêng tại Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Cần Thơ để chuyển khoản 2% kể trên, đảm bảo thực hiện cam kết trong hợp đồng được minh bạch, nghiêm túc.
Đến mấy ngày hôm sau, trong lúc ông T. còn rất nghi ngờ đấy là những giấy tờ giả, thì hay tin có một "thượng tá mật vụ" dám làm giả công điện của Thủ tướng Chính phủ bị bắt"