Trên đường bị truy đuổi, Hợp cầm dao bấm liêp tiếp chống trả quyết liệt các “hiệp sĩ” nên các anh đã gọi điện cho “hiệp sĩ” Hòa Lợi hỗ trợ chốt chặn. Khi đến ấp An Hòa, xã Hòa Lợi (huyện Bến Cát), 2 đội PCTP phối hợp truy đuổi nên Hợp bỏ xe chạy bộ vào đám rừng tràm trốn.
Lập tức, nhóm hiệp sĩ và hàng trăm người dân tích cực truy tìm. Đến 18h cùng ngày, người dân và hiệp sĩ vẫn tìm không thấy đối tượng. Tiếp đó, các anh tiếp tục phối hợp cùng “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải thuộc Đội PCTP phường Phú Hòa đến truy bắt đối tượng.
Đến 18h30h cùng ngày, Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội xin bảo vệ cho vào Công ty Gạch men VICERA tìm kiếm tung tích Hợp. Khi đến kho đựng hàng của công ty, Hải phát hiện Hợp đang núp trên đống hàng cao khoảng 2 mét. Các anh cùng người dân rất khó khăn, vất vả mới khống chế được đối tượng và dẫn giải về Công an huyện Tân Uyên.
Hiện, Công an huyện Tân Uyên đang mở rộng điều tra vụ án, vì trước đó ở khu vực này đã xảy ra rất nhiều vụ trộm xe máy khác cùng thủ đoạn tương tự