Vào khoảng 15h ngày 27/12, tổ công tác đặc biệt Y5/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám, phát hiện một thanh niên có dấu hiệu nghi vấn đã tiến hành kiểm tra.
Trong người thanh niên này có chứa một khẩu súng bắn đạn hơi cay, trong súng còn có 5 viên đạn. Lý giải về tang vật, người này khai tên là Nguyễn Văn Hà, quê ở tỉnh Thái Bình, đồng thời "hồn nhiên" cho biết khẩu súng này được một người ở Móng Cái cho sau khi giúp đỡ họ bốc hàng quần áo.
Tiếp đó, khoảng 15h30' cùng ngày, tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám đã tạm giữ chiếc taxi mang BKS 30S-4559 cùng hai thanh niên Nguyễn Minh Phú (25 tuổi), trú tại Thanh Oai, Hà Nội và Trần Duy Anh (21 tuổi), quê ở Việt Trì, Phú Thọ vì có biểu hiện nghi vấn. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện nhiều gói nhỏ ma tuý đá và một con dao găm cỡ lớn trong người Phú.
Trong khi đó, chiến hữu của Phú là Duy Anh vẫn đang trong tình trạng phê thuốc, nằm gục xuống nắp capo. Tổ công tác còn phát hiện, trên người Phú có súng Colt cùng 5 viên đạn. Lý giải về khẩu súng, Phú cho biết mình mang đi để "bắn gà". Hiện các đối tượng trên đã bị tạm giữ đưa về Phòng CSHS Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.
Thật khó tin khi Hà, Phú "hồn nhiên" khai mang súng, dao như là việc vốn dĩ và vặt vãnh mà không biết hậu quả khôn lường của việc này. Dù khai là vô tình hay cố tình, nhưng hành vi tàng trữ sử dụng vũ khí của họ vi phạm pháp luật và có khi phải vào tù vì những hung khí này