Hoàng tử Anh phỏng vấn cựu Tổng thống Mỹ

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Ban biên tập kênh 4 của Đài Phát thanh Anh BBC đã mời Hoàng tử Harry thủ vai phóng viên, tiến hành phỏng vấn các nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Phần đầu chương trình đã được phát sóng vào khung "giờ vàng" lúc 19 giờ ngày 27-12 vừa qua.

Người đầu tiên được ký giả Harry phỏng vấn là cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama (ảnh), diễn ra tại địa điểm 2 người gặp gỡ ở thành phố Toronto (Canada) 3 tháng trước đây.

Trong phần trả lời phỏng vấn, tuy không đề cập đến tổng thống đương nhiệm Donald Trump, nhưng ông Obama nhấn mạnh việc các chính trị gia cần hết sức thận trọng khi sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội.

Vị tổng thống Mỹ tiền nhiệm cũng "bật mí" về các sở thích cá nhân, như thích nghe "Nữ hoàng nhạc soul" Aretha Franklin hát hơn danh ca Tina Turner; hoặc ngưỡng mộ trình độ của cầu thủ bóng rổ đã giải nghệ Michael Jordan hơn là "thần tượng" LeBron Jatmes hiện nay…

Trong phần phát sóng bao gồm cả buổi phỏng vấn của ký giả Harry với cha mình là Thái tử Charles, người sẽ thừa kế ngai vàng của Vương triều Anh trong nay mai. Trong đó Thái tử Charles đặc biệt lưu ý, rằng nhân loại vẫn còn thờ ơ với sự biến đổi khí hậu, mặc dù hiểm họa khí hậu đã thay đổi, đang và sẽ gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều vùng trên thế giới.

Hoàng tử xứ Wales Harry 33 tuổi là con út của Thái tử Charles và Vương phi Diana (1961-1997), cũng là người hiện đứng thứ 5 trong danh sách thừa kế ngai vàng của Vương quốc Anh.

T.Hồng (theo Reuters)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.