Hoàng gia Hà Lan lần đầu tiên công khai xin lỗi

Trên trang cá nhân thuộc mạng xã hội Twitter, gia đình Hoàng gia Hà Lan gồm đức Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima đã chính thức ngỏ lời xin lỗi do đã vi phạm quy định phòng chống đại dịch COVID-19, cũng là lần đầu tiên sau hơn 7 năm tại vị người đứng đầu nền quân chủ của Vương quốc Hà Lan lên tiếng công khai xin lỗi.

Cụ thể, trong thời gian nghỉ dưỡng mới đây tại đảo Mykonos cực nam Hy Lạp, Vua và hoàng hậu Hà Lan đã chụp ảnh chung với một nhân viên nhà hàng (bìa phải) không rõ danh tính, vi phạm quy định giãn cách xã hội tối thiểu là 1,5m, cũng như đều không đeo khẩu trang; thậm chí đức Vua Willem-Alexander (bìa trái) còn cầm khẩu trang trên tay, chứng tỏ ông vừa tháo ra trước khi đứng tạo dáng kịp chụp ảnh "tự sướng".

Bức ảnh sau đó lan truyền trên Internet với tốc độ "chóng mặt" khiến mọi người phẫn nộ, nhất là các thần dân Hà Lan vì sự "nêu gương xấu" của cặp đôi Hoàng gia.

"Chúng tôi không cố tình làm việc đó. Dù sao cũng chân thành xin lỗi để mọi người đừng hiểu lầm. Cho dù đang đi nghỉ mùa hè, ai cũng cần tuân thủ quy định hòng ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2". Thông điệp được đồng ký tên "WA & Maxima", ngụ ý rằng Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima đã đích thân viết lời xin lỗi này.

Q.Phú (theo AFP)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.