Chị kể, con gái chị, họa sĩ Lê Hiền Minh từ Mỹ về tổ chức triển lãm tưởng niệm 10 năm ngày mất của bố. Chị và con gái đã bay ra Hà Nội từ ngày 7/11 đến ngày 17/11. Trong thời gian đi vắng, chị đã giao cửa hàng tại 38 Lê Công Kiều, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 cho nhân viên sơn mài sửa chữa đồ là Đỗ Xuân Diệu ngủ và trông coi cửa hàng.
Sau 10 ngày từ Hà Nội về, họa sĩ Nguyễn Thị Hiền phát hiện thấy mất một số đồ. Xem lại camera, cả gia đình phát hiện thủ phạm chính là tên Đỗ Xuân Diệu, người đã ngủ tại cửa hàng để trông coi. Hắn cũng biến mất từ từ ngày 17/11/2012.
Đỗ Xuân Diệu thường lấy đồ tại cửa hàng vào khoảng 9 giờ tối và 6 giờ sáng mang đi. Mặc dù Diệu rất tinh khôn đã cắt đi 1 vài ổ cắm và đèn ghi hình ở camera và đã xoay lệch, nhưng vì đầu máy và ổ chính vẫn còn theo dõi được 4 tầng lầu nên Diệu đã bị ghi hình ảnh rõ ràng khi thực hiện hành vi ăn cắp.
Qua kiểm tra, họa sĩ Nguyễn Thị Hiền cho biết, chị đã bị mất trộm (bằng nhiều đợt trong 10 ngày) 28 món đồ đồng, gỗ, ngọc, lụa tơ tằm, kèm theo 7 bức tranh sơn mài. Tên trộm cũng đã kịp lấy chiếc máy ảnh Nikon giá 2500 USD (của một người bạn Mỹ) Tổng giá trị khoảng hơn 600 triệu đồng.
Công an Quận 1 đã báo tin về nhà Diệu (Xóm 7, Xã Thủy Triều, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) nhưng gia đình cho biết, Diệu chưa về nhà mặc dù anh ta đã ra Bắc.
Chị Hiền đã nhờ anh họ tìm cách liên lạc với Diệu, nên ngày 23/11 lúc 1h sáng, Diệu đã nhắn tin: “Bác ơi cháu Diệu đây. Cháu mượn máy người ta bấm số của bác nhưng không dám gọi vì cháu không biết phải nói như thế nào để xin bác và tất cả mọi người tha thứ cho cháu cả bác ạ. Cháu hỏng mất rồi bác ạ. Ma túy đã làm cho cháu thành một con người không ra cái gì cả. Nó đã làm cháu thành một tên tội phạm”.
Sự việc đang được Công an phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 điều tra