Họa phẩm đắt giá nhất của thời kỳ đầu phục hưng

Trong phiên giao dịch trực tuyến vào ngày 28-1 tại chi nhánh Nhà đấu giá Sotheby's ở New York (Mỹ), một bức tranh của họa sĩ người Italy Sandro Botticelli (1445-1510) đã được một khách hàng khuyết danh "mua đứt" với giá 92,2 triệu USD, được giới chuyên gia đánh giá là tác phẩm đắt giá nhất của một họa sĩ của thời kỳ đầu Phục Hưng.

Đó là bức kiệt tác có tựa đề "Young Man Holding a Medallion" (Người đàn ông trẻ cầm huy chương), được S. Botticelli vẽ trong năm 1480 bằng chất liệu sơn dầu trên vải, với kích thước là 58cm x 39cm. Theo lời ông Christopher Apostle chủ trì phiên đấu giá, thì bên bán là đại diện của tỉ phú Mỹ Sheldon Solow (1928-2020), người đã mua bức tranh vào năm 1982 với giá 1,2 triệu USD. 

Còn giá mua chính thức là 80 triệu USD, cộng thêm 12,2 triệu USD phí bảo hiểm và phí môi giới. "Họa phẩm đắt giá này cùng với các kiệt tác "Chân dung Adele Bloch-Bauer II" của họa sĩ người Áo Gustav Klimt (1862-1918) giá 87,9 triệu USD và "Chân dung bác sĩ Gache" của danh họa Hà Lan Vincent van Gogh (1853-1890) giá 82,5 triệu USD, là 3 bức tranh thể loại chân dung đắt nhất trong lịch sử đấu giá", ông C. Apostle cho biết thêm.

K.Dung (Theo AP)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.