Sáng 13/9, phản ảnh qua đường dây nóng của Báo CAND gần 20 cán bộ nhân viên, hộ lý Khoa Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đà Nẵng đã đồng loạt làm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng về hành vi lừa đảo của bà Vũ Thị Kim Liên (42 tuổi, trú tại tổ 11, phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng - là nhân viên hộ lý của khoa).
Chị Nguyễn Thị Một, (y tá Khoa Chống nhiễm khuẩn) bức xúc kể: Bản thân chị và nhiều chị em ở Khoa đã tin tưởng bà Vũ Thị Kim Liên nên đã chơi biêu hụi do Liên làm chủ hụi nhiều năm nay. Hàng tháng các y tá, hộ lý và nhân viên trong khoa Chống nhiễm khuẩn và một số phòng khoa khác của bệnh viện đã sử dụng tiền lương để gom tiền biêu cho Vũ Thị Kim Liên nhưng không hề biết bà Liên toàn sử dụng biêu khống để chiếm đoạt tiền của những nhân viên này.
Không những lừa lấy tiền gom hụi của các nhân viên, y bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng, bà Liên còn vay mượn với số tiền chưa thống kê đầy đủ lên đến trên 3 tỉ đồng. Cụ thể như trường hợp của chị Nguyễn Thị Một, từ năm 2009 đến năm 2011 riêng chị Một đã đóng biêu cho bà Liên 500 triệu đồng và cho bà Liên mượn 420 triệu tiền mặt để đầu cơ bất động sản.
"Tin lời chị Liên nói mua đất, tôi đưa tiền cho mượn mà không suy nghĩ, có viết giấy vay mượn đàng hoàng. Nhưng bây giờ bà ấy đã ôm tổng cộng của tôi 920 triệu đồng và tiền của nhiều chị em khác nữa bỏ trốn", chị Một cho biết.
Chị Nguyễn Thị Một cùng nhiều chị em khác đang điêu đứng vì chủ biêu đã ôm tiền bỏ trốn.
Chị Huỳnh Thị Ngọc Liên, nhân viên Khoa Chống nhiễm khuẩn cho biết, Vũ Thị Kim Liên đã "nói ngon nói ngọt" và mượn của chị 34 triệu đồng tiền mặt, 2 chỉ vàng để mua đất. Tin lời, chị Ngọc Liên đưa hết số tiền, vàng đã dành dụm được mấy năm nay. "Tôi không ngờ một đồng nghiệp với mình mà lại ôm tiền bỏ trốn như vậy. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra bắt giữ ả lừa đảo này", chị Huỳnh Thị Ngọc Liên nói.
Lâm vào cảnh như chị Một, chị Ngọc Liên còn có rất nhiều chị khác cùng khoa như: Chị Phạm Thị Năm (195 triệu đồng), chị Nguyễn Thị Ánh (123 triệu đồng), chị Võ Thị Đó (305 triệu đồng), chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (20 triệu đồng)… Tổng cộng, chỉ riêng với các chị em tại Khoa Chống nhiễm khuẩn, Vũ Thị Kim Liên đã "vay mượn và ôm hụi" khoảng 3 tỷ đồng…
Ngoài ra, theo đơn phản ảnh của một số nhân viên khác tại bệnh viện Đà Nẵng thì với chiêu thức chơi biêu hụi và mua bất động sản, Vũ Thị Kim Liên còn "ôm" thêm hơn 10 tỷ đồng từ những người hàng xóm nơi gia đình bà Liên trú ngụ…
Tin nhắn đe dọa nhắn vào máy điện thoại chị Một.
Chị Nguyễn Thị Một còn cung cấp cho PV CAND thông tin: Nhiều lần chị Một gọi vào máy bà Liên mà không liên lạc được. Đặc biệt, có nhận một tin nhắn từ số máy điện thoại lạ với nội dung đe dọa chị.
Cùng ngày, lãnh đạo Khoa Chống nhiễm khuẩn cho biết: Bà Vũ Thị Kim Liên được vào làm hộ lý tại Khoa Chống nhiễm khuẩn từ năm 1989 với trình độ học vấn tốt nghiệp sơ cấp y tế. Nhiều chị em cùng khoa cho biết, trong quá trình công tác, bà Liên chưa có biểu hiện sai sót nào trong chuyên môn và là người dễ gần gũi, chồng bà Liên lại là một sĩ quan trung cấp chuyên ngành về cơ khí hàng không trong quân đội nên bà Liên nên được nhiều người trong khoa tin cậy... Bà Vũ Thị Kim Liên cũng đã nghỉ làm việc tại Khoa Chống nhiễm khuẩn từ giữa tháng 8/2011 và bỏ trốn khỏi nhà từ cuối tháng 8/2011. Hiện khoa và gia đình cũng không biết đi đâu.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ