Theo thông tin ban đầu, luồng khí lạ xuất phát từ phía Nhà máy ABS (thuộc Công ty Tico, sản xuất bột giặt có trụ sở tại 83/2B, phường An Phú, thị xã Thuận An) bất ngờ lan tỏa trong khu dân cư hơn nửa giờ đồng hồ, luồng khí có mùi a-xít cay nồng, gây ra cảm giác khó thở, tức ngực khiến hàng trăm người sống gần đó phải chạy ra khỏi khu trọ, nhiều người già và trẻ em không chịu nổi luồng khí bị nôn mửa, choáng váng và ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu.
Cháu Nguyễn Văn Hảo (11 tuổi, ngụ tại số 6/2 KP1B, phường An Phú) nhà ở cách vị trí xuất phát luồng khí lạ hơn 500m nhưng vẫn nôn mửa, khó thở phải nhập viện cấp cứu. Bà Bùi Thị Diệp (75 tuổi, quê quán Đồng Tháp, tạm trú tại khu trọ số 81/2, KP1B, phường An Phú) cho biết: "Vào lúc chập tối, có một luồng khí đến rất nhanh, cay nồng xộc vào mũi, gây cảm giác khó thở làm mất sức rất nhanh. Tôi bị choáng, buồn nôn, được hàng xóm dìu chạy ra khỏi khu trọ khoảng 500m". Sau khi được truyền dịch, đến hơn 21h bà Diệp vẫn còn rất yếu và được người nhà chăm sóc tại phòng trọ.
Theo dược tá Trần Thị Huệ, tiệm thuốc tây gần đó cho biết: "Khi xảy ra vụ việc, rất nhiều người đến đây mua thuốc uống. Những người đến mua thuốc có biểu hiện khó thở, mặt tái nhợt. Có hiện tượng bị ngộ độc hóa chất, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ bị đột quỵ". "Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người điều khiển phương tiện giao thông qua khu vực này cũng trong hoàn cảnh tương tự", một Công an viên cho biết.
Theo nhiều người dân sống tại khu vực, đây là lần thứ 2 luồng khí lạ này xuất phát từ phía Nhà máy ABS (thuộc Công ty Tico), lần đầu xảy ra vào năm 2010 khiến nhiều người dân cũng phải chạy tán loạn ra khỏi khu trọ vì không chịu nổi luồng khí này.
Nhận được tin báo, Công an phường An Phú (thị xã Thuận An) cùng lực lượng môi trường tại địa phương đã đến hiện trường kiểm tra và lập biên bản vụ việc, danh sách những người bị ngất xỉu khi hít phải khí lạ nói trên để làm rõ vụ việc