Vào lúc 8h ngày 23/4, trên đường tuần tra tại thị xã Thủ Dầu Một, các “hiệp sỹ” gồm anh Nguyễn Thanh Hải, Thạch Đạt, Đào Minh Hải, Nguyễn Thanh Phong (Đội PCTP phường Phú Hoà) nhận được tin báo có một đối tượng nói tiếng nước ngoài đi xe gắn máy BKS 52 Z8-1583 trộm 4 triệu đồng của người dân.
Đối tượng vào tiệm sửa xe gắn máy giả mua bình nhớt xe với giá 80.000đ rồi đẩy xe ra đường. Sau đó, đối tượng lại tiếp tục mua thêm bình nhớt khác và đưa 500.000đ cho nạn nhân. Khi chủ cửa hàng trả tiền cho y thì đối tượng nói không mua nhớt rồi lấy tiền tẩu thoát nhanh chóng khỏi hiện trường. Linh tính có chuyện chẳng lành, chủ tiệm sửa xe kiểm tra thùng tiền phát hiện mất 4 triệu đồng.
Ngay sau đó, các “hiệp sỹ” tỏa đi các nẻo đường thuộc thị xã Thủ Dầu Một truy tìm các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Đến 9h cùng ngày thì các anh phát hiện được đối tượng đi xe như đặc điểm mà nạn nhân đã mô tả nên mời về trụ sở cơ quan Công an. Lúc này, đối tượng giả bất tỉnh trên đường nên các hiệp sĩ phải chở y đến ngay Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương.
Đến 13h, đối tượng được các hiệp sỹ đưa về trụ sở Công an phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một. Tại đây, đối tượng ngoan cố không cho biết danh tính