Sau nhiều ngày đeo bám đối tượng, lúc 8h30' ngày 28/11 các "hiệp sĩ" phường An Phú "bủa vây" bắt quả tang đối với Trần Đình Vũ (18 tuổi, ngụ xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Trương Văn Sỹ (19 tuổi, quê quán huyện Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.
Tại cơ quan Công an, bọn chúng khai nhận: Vào thời điểm trên, cả hai điều khiển xe gắn máy BKS 34L5-9878 rảo quanh khu dân cư An Phú (xã An Phú) "săn mồi" là những công nhân lơ là trong việc quản lý tài sản. Khi đi đến trước phòng trọ số 9/9A (KDC An Phú), bọn chúng phát hiện xe gắn máy BKS 61Z1-7855 nên tìm cách lấy trộm. Tiếp đó, hai đối tượng dùng đoản bẻ khóa xe thì bị các "hiệp sĩ" bắt giữ cùng tang vật.
Chưa kịp nghỉ ngơi, các chàng "hiệp sĩ" nhận được tin báo từ các "hiệp sĩ" ở huyện Bến Cát (Bình Dương) cho biết: Vừa xảy ra vụ trộm cắp xe gắn máy tại huyện Tân Uyên. Ngay lập tức, các anh lại tổ chức mai phục tại ngã tư An Phú (thị xã Thuận An).
Không ngoài dự đoán của các "hiệp sĩ", đúng 13h cùng ngày, đối tượng điều khiển chiếc xe gắn máy BKS 61T9-8119 chạy qua ngã tư An Phú. Ngay lập tức, các hiệp sĩ phường An Phú gồm 10 người rượt đuổi đối tượng. Như con thú dữ, đối tượng rồ ga ép xe các anh khiến "Hiệp Sĩ" Ngô Thành Công mất tay lái ngã xuống đường bị trọng thương. Sau đó, các thành viên trong tổ cắt cử một hiệp sĩ nhanh chóng đưa anh Công vào Bệnh viện Bình An (phường An Phú) để điều trị vết thương. Do vết thương quá nặng, anh Công đã được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP Hồ Chí Minh) để điều trị thương tích.
Sau nhiều giờ truy đuổi gắt gao đến 15h cùng ngày, các "hiệp sĩ" phường An Phú còn lại đã bắt được đối tượng cùng tang vật là chiếc xe gắn máy chuyển đến Công an thị xã Dĩ An.
Hiện hai vụ án trên đang được cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An và Công an thị xã Dĩ An thụ lý điều tra theo thẩm quyền