Cùng thời điểm này, bà T.T.T.Th. (em bà T., Việt kiều
Tuy nhiên, sáng hôm sau, bà L. và bà Th. vẫn tiếp tục chửi nhau. Thấy vậy, con gái bà L. là Trần Mỹ Linh kể lại sự việc cho chồng là Nguyễn Hoàng Thanh Nhựt (26 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) biết. Bênh mẹ vợ, khoảng 10h cùng ngày, Nhựt rủ Trương Xuân Minh (23 tuổi, hàng xóm của Nhựt) mang mã tấu đi sang nhà má vợ để canh ai đánh bà L. thì đánh trả.
Khi đến nơi, cả bọn không vào nhà mà ngồi ngoài hẻm đợi, nhưng đến trưa thấy không có sự việc gì xảy ra nên Nhựt rủ cả bọn về phòng trọ của mình nhậu. Đến khoảng 16h30' cùng ngày, khi Nhựt đang ở nhà thì nhận tin nhắn từ gia đình, bà L. cãi nhau với bà Th. và bị bà này đánh nên rủ Minh đi cùng. Lúc này, Trần Huy Cường (26 tuổi, ngụ quận 11, cháu bà L.) cũng nhận được tin dì bị đánh nên lật đật chạy về. Trên đường đi, Nhựt chở vợ chạy phía sau, còn Minh chạy trước. Khi Minh, Cường đến nhà bà L. thì lúc này ai đã về nhà nấy.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy nhiều thanh niên tụ tập trước nhà bà L., biết là người thân của nhà này nên bà Th. có khiêu khích "Chém chết nó đi!". Thấy vậy, Minh liền hỏi Cường, ai là người đánh bà L. thì Cường chỉ bà Th. Ngay lúc này, Minh liền giở cốp xe lấy mã tấu chém bà Th. gây thương tích 34%. Sau khi gây án, Minh điện thoại báo cho Nhựt biết thì được kêu quay về nhà trọ nhậu tiếp.
Dù không trực tiếp chém người nhưng là người chủ mưu nên hành vi của Nhựt cũng cấu thành tội phạm. Mới đây, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Thanh Nhựt và Trương Xuân Minh, mỗi bị cáo 7 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Tương tự, là người "chỉ điểm", Trần Huy Cường cũng lãnh 3 năm tù (án treo) cùng về tội "cố ý gây thương tích"