Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, do nhận thức lạc hậu nên một số người dân tộc thiểu số tại địa phương đã nghi ngờ rằng gia đình ông Puih Pi (90 tuổi), ở Bờ Ngoong, Chư Sê, Gia Lai có "thuốc thư" đã hại chết bà Kpuih Phing, làm bà Kpuih Khoi (em ruột bà Phing) đau ốm lâu ngày...
Chính vì sự quy kết vô lối ấy mà đối tượng Puih Êtk (35 tuổi) đã tập trung một số người trong làng chủ yếu là thanh niên dùng dao, rựa, gậy, cuốc kéo đến đập phá nhà cửa của ông Puih Pi cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt trong gia đình. Ngoài ra, bọn chúng còn bắt ông Puih Pi nộp 25 triệu đồng, mua đồ cúng Giàng để trừ "thuốc thư".
Cảnh đập phá nhà do nghi ngờ có "thuốc thư".
Nguyên nhân vụ việc trên xuất phát cách đây khoảng 1 tháng, gia đình ông Puih Pi có mâu thuẫn trong sinh hoạt cộng đồng với bà Kpuih Khoi. Sau một thời gian tình cờ xảy ra câu chuyện vì tức đứa con hư không nghe lời mẹ nên Kpuih Phing đã mua thuốc sâu uống tự tử.
Kết luận về cái chết của bà Kpuih Phing đã được cơ quan chức năng kết luận là do bị nhiễm độc tố từ thuốc trừ sâu. Thế nhưng, những người thân trong gia đình cho rằng ông Puih Pi đã tức chị em bà Phing và Khoi nên dùng "thuốc thư" để giết bà Phing và làm cho bà Khoi bị đau ốm liên tục. Thực tế bà Kpuih Khoi đau ốm phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai chữa trị là do bị bệnh thận.
Trước tình hình trên, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã đưa ra chứng cứ để tiến hành vận động, giải thích cho những phần tử quá khích hiểu rõ về bản chất vấn đề, không nên có hành động vi phạm pháp luật. Tuy nhiên một số đối tượng vẫn không nghe và bất chấp pháp luật. Trước tình trạng này buộc gia đình ông Puih Pi phải đi lánh nạn ở nơi khác…
Tình trạng nghi ngờ "thuốc thư" dẫn đến gây án và hủy hoại tài sản đã từng xảy ra ở Chư Sê, Gia Lai và một số địa phương khác, gây mất ANTT ở địa phương. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm minh những kẻ sai phạm theo pháp luật, đồng thời tuyên truyền, giải thích cho người dân địa phương được hiểu, tránh để kẻ xấu lợi dụng, phá hoại cuộc sống yên bình ở buôn làng Tây Nguyên