Chiều 29/12/2011, sau khi chở em gái từ nhà bà ngoại về, Ánh đi đám cưới bạn ở khu vực xóm 3 Thanh Nga (xã Phú Phúc, Lý Nhân, Hà
Thấy xe của Ánh dựng cản trở lối đi, Thắng đã lấy gạch đập vỡ yếm xe của Ánh. Hai bên lời qua tiếng lại và đánh nhau. Thắng dùng gạch đập vào người Ánh. Ánh rút dao bấm mang theo đâm nhiều nhát lên người Thắng. Nhóm bạn đi cùng đã đưa Thắng đến Bệnh viện Nam Lý để cấp cứu rồi bỏ về. Do bị thương nặng nên Thắng đã tử vong. Lúc này, cả bố mẹ Ánh và bố mẹ Thắng vẫn còn đang ở đám giỗ ông ngoại Ánh (bà ngoại Ánh và ông nội Thắng là anh em).
Vậy là giữa hung thủ và nạn nhân ngoài tình nghĩa xóm giềng tối lửa, tắt đèn còn là tình máu mủ ruột rà. Thật đau lòng làm sao(!). Sau khi vụ án xảy ra, Ánh về nhà bà ngoại kể với bố mẹ việc đã cầm dao đâm con nhà bác Tình (bố Thắng). Ngay trong đêm, Ánh đã bị Công an địa phương bắt giữ. Chị Trần Thị Vân (là mẹ hung thủ Ánh), người đàn bà hiền lành đã cạn khô nước mắt và chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai khi con chị trở thành kẻ giết người, mà người hắn tước đi mạng sống lại là người trong dòng tộc.
Ông Trần Thanh Tình và bà Phạm Thị Mía (là bố mẹ Thắng), đến lúc này vẫn không thể tin rằng đứa con trai yêu quý đã ra đi vĩnh viễn. Nhìn người đàn bà héo hon ngồi ôm tấm di ảnh con trai câm lặng, những người có mặt đều rơi nước mắt. Thắng đang là sinh viên năm thứ hai của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định, là niềm kỳ vọng của cả dòng tộc bởi không chỉ học giỏi, sau giờ học Thắng lại nhận việc làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Vậy mà, chỉ vì một phút nông nổi, tai họa đã xảy ra, hai anh em họ, người thiệt mạng, người mắc vòng lao lý!