Vụ tạt axit giữa đêm tối
Người gây vụ án đau lòng trên là người tình của T. tên Nguyễn Đức Ngôn, 37 tuổi, ở thị trấn Lim (Tiên Du). Để trả thù T. vì cô gái này không muốn kéo dài tình cảm nữa, Ngôn đã nhẫn tâm nhờ cậu con nuôi của mình là Lê Đình Toàn, 18 tuổi, ở xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) tạt axít vào người chị T..
Theo lời T., vào buổi tối, khi chị đang trên đường đi làm về, bỗng thấy có gì “mát mát, dinh dính” vào mặt mình. Tưởng ai đó ném vỏ chuối hay thứ gì ướt vào mặt nên chị H. chỉ lầu bầu vài câu rồi đi tiếp. Không ngờ, chỉ ít giây sau đó, cái thứ “mát mát, dinh dính” đó nóng dần lên, rồi hàng ngàn, hàng vạn mũi kim châm đau buốt vào mặt, vào người chị khiến T. loạng choạng, ngã xuống đường.
Lúc đó, có một người đàn ông đi qua, thấy T. ngã liền dựng xe, đỡ cô dậy, yêu cầu một số người bạn làm cùng công ty của T. cùng đưa cô đi cấp cứu. Tuy nhiên, do không biết có việc gì đang xảy ra với T. nên các bạn không ai dám đi cùng. Người đàn ông tốt bụng đành nhờ họ đưa xe của T. về công ty để rồi đèo cô gái tội nghiệp vào bệnh viện thị xã Từ Sơn cấp cứu.
Do vết bỏng rất nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng toàn bộ vùng mặt và trên người nạn nhân nên các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển T. lên Viện Bỏng quốc gia cấp cứu.
Hơn 2 tháng điều trị ở Viện Bỏng, sức khỏe cũng như vết thương của T. dần hồi phục nhưng cũng là lúc kinh tế cạn kiệt nên cô xin về để điều trị bằng đông y. Đến nay, cơ bản các vết loét đã khô miệng không còn rỉ nước nữa nhưng T. vẫn phải chịu nhiều đau đớn, sinh hoạt cá nhân vẫn phải nhờ người thân giúp đỡ…
Chiếc xe máy “biến mất” tố cáo tội ác của gã người tình
Bị tạt axit gây bỏng nghiêm trọng nhưng chị T. không tố cáo tới cơ quan Công an, định bụng chấp nhận “thương đau” bởi chị biết người gây ra tội lỗi là ai, chị không muốn người đó phải trả giá.
Mãi hơn 1 tuần sau, khi lãnh đạo Công ty Tabuchi Electric đến thăm, thấy đây là vụ án rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe, hình thức của chị T. mà còn làm mất ANTT trên địa bàn nên đã động viên T., đồng thời làm đơn gửi cơ quan Công an đề nghị điều tra kẻ đã tạt axít vào nhân viên của công ty.
Nhận được đơn, lãnh đạo Công an huyện Tiên Du đã chỉ đạo CBCS Đội Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ. Do vụ án xảy ra đã lâu, hiện trường không còn dấu vết gì, nhân chứng cũng không có, bản thân chị T. có nhiều mối quan hệ phức tạp nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn.
Sau khi rà soát các mối quan hệ, các trinh sát, Điều tra viên phát hiện Nguyễn Đức Ngôn có nhiều khả năng gây án nhất nên đã tập trung làm rõ. Tuy nhiên, Ngôn là kẻ khá khôn ngoan, anh ta đã tạo cho mình được một vỏ bọc khá chắc chắn bởi ngoài việc thường xuyên đến chăm sóc, giúp đỡ T., còn có chứng cứ ngoại phạm khi xảy ra vụ án.
Theo trình bày của Ngôn và của các nhân chứng thì hôm xảy ra vụ án, Ngôn ở công trình hắn đang xây dựng. Khi nhận được tin T. bị tạt axít thì hắn cùng cậu con nuôi đang ăn cơm với chủ công trình. Về lí thuyết, thời gian của Ngôn hầu như không có sơ hở. Tuy nhiên, khi nghiên cứu, các ĐTV phát hiện, có một khoảng thời gian rất ngắn, chiếc xe máy của Ngôn không có tại công trường. Đó là thời điểm hết giờ làm, vợ Ngôn tìm xe để về nhưng không thấy nên phải mượn xe người khác (buổi sáng Ngôn chở vợ đi làm bằng chiếc xe trên).
Điều tra viên đã đấu tranh với Ngôn, đến lúc đó gã đàn ông này mới thừa nhận mình lấy xe ra ngoài “một lúc”. Sau nhiều lần quanh co không thành, Nguyễn Đức Ngôn đã khai nhận mình chính là người tạt axít cô người tình và đồng phạm là Lê Đình Toàn, con nuôi của Ngôn.
Được biết, năm 2006, sau khi ly dị chồng, chị Triệu Thị T., quê ở xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) đi làm ăn xa và quen biết với Nguyễn Đức Ngôn (Ngôn đã có vợ và 2 con). Mặc dù không cưới xin nhưng Ngôn và chị T. đã sống với nhau như vợ chồng và công khai đi lại giữa hai bên gia đình. Hai người cũng đã quyên góp tiền của xây dựng một ngôi nhà ở tại quê nhà chị T..
Đầu năm 2012, chị T. xin vào làm công nhân tại Công ty TNHH Việt Nam Tabuchi Electric (Khu công nghiệp Đại Đồng- Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh). Trong thời gian làm công nhân, chị T. có quen biết một số người đàn ông và hay liên lạc qua điện thoại nên Ngôn tỏ ra ghen tuông, cho rằng chị T. không chung thủy với mình. Hai bên thường xuyên xảy ra cãi nhau, T. đòi cắt đứt mối quan hệ tình cảm với Ngôn.
Sau nhiều lần níu kéo không được, Ngôn đã bực tức và tìm cách trả thù. Với suy nghĩ ác độc đó, hắn đã đến cửa hàng bán ắc quy mua 1 chai axít (dung tích 0,65 lít) đem về nhà, sau đó nhờ Lê Đình Toàn trả thù hộ mình. Gây án xong, Ngôn quay về công trình, giả vờ như không biết gì