Những người lính tầm nã ở hai miền Bắc - Nam đã trải lòng, kể cho chúng tôi nghe về hành trình truy bắt ĐTTN đầy gian khổ của lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an phía Nam, Công an tỉnh Hà Nam và Công an TP Hồ Chí Minh.
Lừa đảo hơn 2 tỷ đồng, thay tên, đổi họ vẫn không thoát
Năm 2004, người dân Hà Nam xôn xao khi biết thông tin Nguyễn Thị Phú, 56 tuổi, cùng chồng là Vũ Hồng Liêu, 60 tuổi, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý đã biến mất khỏi địa bàn, đẩy nhiều gia đình vào cảnh nợ nần. Đã có sự chuẩn bị sẵn nên khi bỏ trốn, vợ chồng Phú-Liêu đã dắt theo cả 3 đứa con nhỏ. Lúc này, đơn tố giác tội phạm được nhiều người gửi đến Công an tỉnh Hà Nam , tố cáo vợ chồng Phú - Liêu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Suốt 10 năm trời, hành tung của vợ, chồng siêu lừa này vẫn được giấu kín, gia đình họ không xuất hiện tại quê lần nào. Qua công tác rà soát các ĐTTN, đầu năm 2014, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Nam phát hiện những thông tin đầu tiên về cặp vợ chồng lừa Phú - Liêu xuất hiện tại địa bàn TP Hồ Chí Minh. Phòng PC52 Công an tỉnh Hà Nam đã trao đổi thông tin với Phòng 5 Cục C52B và Phòng PC52 Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục xác minh, rà soát, tìm ra nơi lẩn trốn của cặp vợ chồng trốn truy nã. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Phùng Chí Cao, Trưởng Phòng PC52 Công an tỉnh Hà Nam, tổ công tác đặc biệt đã Nam tiến, vào TP Hồ Chí Minh phối hợp bắt ĐTTN.
Rà soát thông tin của hàng trăm người từ Bắc vào Nam làm ăn, sinh sống, tập trung ở nội thành và ven đô TP Hồ Chí Minh, các trinh sát đã phát hiện thông tin về một cặp vợ chồng có đặc điểm giống với cặp vợ chồng đang bị CQĐT phát lệnh truy nã chuyên làm nghề bỏ mối thịt heo tại các chợ ven thành phố. Người dân cho biết, cặp vợ chồng này tên là Cúc-Lưu, là dân Bắc mới đến khu vực này làm ăn nhưng có điều kỳ lạ là những ngày Tết không bao giờ thấy họ về quê dù kinh tế không phải quá khó khăn. Cặp vợ, chồng Cúc - Lưu cũng ít giao lưu với hàng xóm…
Liệu ĐTTN có phải là cặp vợ chồng chuyên bỏ mối thịt heo, các trinh sát đã giải đáp câu hỏi này bằng nhiều thời gian và mất công sức đi xác minh và xác định đó chính là Phú - Liêu (đã thay tên, đổi họ nhưng vẫn giữ nguyên quê quán và những người con thì vẫn giữ nguyên tên). Trưa 3/3, khi Phú - Liêu đang bỏ mối thịt heo tại chợ Sơn Kỳ, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh thì bị tổ công tác bắt giữ. Nghe thấy trinh sát gọi đúng tên cúng cơm của mình sau 10 năm lẩn trốn, vợ chồng Phú-Liêu bủn rủn cả người.
Tại trụ sở Công an, bước đầu Nguyễn Thị Phú và Vũ Hồng Liêu đã khai nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Thị Phú khai rằng, trong thời gian từ năm 1999-2003 đã huy động vốn của nhiều người ở Hà Nam, Hưng Yên để làm ăn với số tiền khoảng hơn 2 tỷ đồng, vì do thời gian đã lâu chị ta không nhớ rõ nhưng thua lỗ không có khả năng chi trả. Do chủ nợ đến đòi nợ suốt ngày nên hai vợ chồng đã bàn nhau vào Nam lánh nạn, làm ăn có tiền sẽ trả. Trước khi vào Nam làm nghề bỏ mối thịt heo tại các chợ, các đối tượng đã trốn nhiều nơi ở Hưng Yên, Quảng Ninh…
Các trinh sát kể rằng, trước khi bị đưa vào Trại tạm giữ của Bộ Công an phía Nam, Phú bật khóc, ân hận nói rằng, đến tuổi này đã lên chức bà ngoại, lẽ ra được an nhàn, thảnh thơi chỉ vì trốn truy nã mà không một ngày nào chị ta được yên giấc. Điều ân hận lớn nhất của Phú chính là khi mẹ mất không dám về nhà chịu tang vì sợ bị bắt. Điều Nguyễn Thị Phú muốn nhắn nhủ với các ĐTTN khác là, nếu có tội phải chịu tội, trả án sớm sẽ được tự do sớm bởi trốn 1 ngày, 1 năm, 10 năm cuối cùng sẽ bị bắt giữ và nếu không, suốt đời không thể sống thanh thản được, không dám về quê cha, đất tổ, báo hiếu với bố mẹ. Như lúc này đây, khi bị bắt, mẹ đã mất muốn báo hiếu cũng không được và tất cả đã quá muộn màng…
Trốn truy nã, tạo vỏ bọc chủ quán cà phê
Hơn 30 tuổi, với vẻ ngoài điển trai, ăn nói khéo léo, lại chu đáo với khách hàng, Hoàng Anh, chủ quán cà phê một quận lớn ở TP Hồ Chí Minh được khách hàng quý mến. Cùng quản lý quán cà phê với Hoàng Anh là một cô gái xinh xắn được anh ta luôn miệng giới thiệu với khách đó là vợ. Thế nhưng, khi nhiều khách ruột hỏi han về gia đình, quê hương thì Hoàng Anh luôn lảng tránh. Ngày 26/3/2009, tại quán cà phê Newcity thuộc Trung tâm thương mại Minh Khôi, TP Phủ Lý, Ngô Hoàng Anh đã cùng đồng bọn đánh anh Lê Tiến Thọ làm anh này tổn hại sức khỏe 64%; đánh hội đồng làm anh Nguyễn Phi Hào Hiệp tổn hại 2% sức khỏe vĩnh viễn. Sau khi gây án, Hoàng Anh bỏ trốn tại địa phương.
Quá trình xác minh, các trinh sát xác định chủ quán cà phê ở quận I TP Hồ Chí Minh chính là ĐTTN Ngô Hoàng Anh. Tuy nhiên, Hoàng Anh là ĐTTN đặc biệt nguy hiểm, có thể có hung khí bên mình, nếu bắt giữ tại quán cà phê rất nguy hiểm, bởi quán lúc nào cũng rất đông khách, khó có thể đảm bảo an toàn cho người dân. Ngay khi Hoàng Anh vừa rời quán cà phê về đến nhà thì bất ngờ tổ công tác ập vào bắt giữ.
Ngày 5/3, cùng với cặp vợ chồng siêu lừa Nguyễn Thị Phú và Vũ Hồng Liêu, ĐTTN đặc biệt nguy hiểm Ngô Hoàng Anh cũng được Công an tỉnh Hà Nam di lý từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nam an toàn sau khi hành trình phối hợp phá án đã hoàn tất. Quá trình dẫn giải từ Trại tạm giam ra sân bay Tân Sơn Nhất, tổ công tác PC52 Công an tỉnh Hà Nam đã nhận được sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam, Công an TP Hồ Chí Minh và lực lượng An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất