Lực lượng Công an một số đơn vị đã lập kế hoạch săn lùng gã. Cho đến những ngày đầu năm 2014, các trinh sát của Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội mới tóm được “nhiếp ảnh gia” lừa đảo khi gã đang tung chiêu lừa với một em gái xinh đẹp trên đường Trần Huy Liệu…
Chiêu lừa mang tên “nhiếp ảnh gia”
Gã tên thật là Phạm Hồng Sơn, 34 tuổi, quê ở TP Hạ Long (Quảng Ninh), hiện đang trú tại phường Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội). Qua tiếp xúc, chúng tôi nhận ra rằng, nạn nhân của Sơn đều là các nữ sinh viên tuổi 9X, xinh đẹp và gia đình khá giả. Bản thân gã cũng thú nhận, bỏ ra khá nhiều thời gian để đi “săn mồi” trên các đường phố Hà Nội, chỉ đến khi phát hiện “con mồi” nào có đủ các yếu tố: đi xe máy đẹp (phải SH, LX), điện thoại Iphone 5 thì mới “giăng lưới”.
Theo lời khai của nạn nhân Lê Thu T., 22 tuổi, trú tại quận Đống Đa (Hà Nội), khoảng 9h sáng 8/10/2013, em đang đi xe máy LX trên phố Huế thì có một người đàn ông đi xe máy SH màu trắng phóng lên làm quen. Gã tự giới thiệu là Tùng Kelvin, nhiếp ảnh gia của ảnh viện Juliet và là người từng lăng xê một số người mẫu nổi tiếng trong giới showbiz Việt.
Rất khéo léo, Tùng Kelvin (tức Sơn) ngỏ lời khen ngợi cô bé có ngoại hình đẹp, rất phù hợp với bộ ảnh nghệ thuật mới mà gã đang thực hiện. Gã lịch sự mời T. làm người mẫu cho mình. Tuổi mới lớn, T. rất vui và hồi hộp trước lời mời của Sơn hôm sau sẽ đến chụp ảnh thử tại văn phòng của gã tại tòa nhà Trung tâm thương mại.
Đúng 10h ngày 9/10/2013, T. đi xe máy đến đường Đoàn Trần Nghiệp (sát Vincom) thì gặp Sơn đứng đợi. Gã rất ga lăng, bảo sẽ đèo T. đi gửi xe, rồi lên chụp hình. Trên đường đi, gã giả vờ lôi chiếc máy điện thoại Nokia Gold ra gọi rồi than hết pin (thực chất chiếc điện thoại này bị hỏng, gã mua rẻ để lòe bịp các nạn nhân).
Gã hỏi mượn điện thoại Iphone 5 của T với lý do gọi về cho các nhân viên của văn phòng yêu cầu chuẩn bị phòng chụp. Gã cũng bấm, cũng giả vờ nói, những sau đó cố tình cầm luôn ở tay. Đến cửa hầm gửi xe của Vincom, Sơn bảo T. xuống đứng đợi gã mang xe vào gửi, rồi quay ra đưa cô lên văn phòng. Nhưng chỉ chờ cô bé xuống xe, gã cầm luôn điện thoại Iphone 5, điều khiển xe LX của cô phóng thẳng sang cửa ra đi mất.
Theo điều tra của cơ quan Công an, đến ngày 5/1, đã làm rõ, bằng thủ đoạn tương tự, Sơn đã lừa đảo 7 vụ lừa đảo khác trên địa bàn Hà Nội (chủ yếu tại quận Hai Bà Trưng và Ba Đình). Gã thường lừa đảo các cô có văn phòng làm việc tại 2 nơi là tòa nhà Vincom và khách sạn Sofitel (nơi có hầm gửi xe vào một đường, ra một đường), chiếm đoạt 8 xe máy (3 xe SH, 5 xe LX) và 8 điện thoại di động (1 chiếc Iphone 4s và 7 chiếc Iphone 5).
Ngoài ra, lúc 10h ngày 6/1, khi chúng tôi đang làm việc với các trinh sát của Đội 5 PC45, nạn nhân thứ 9 trong vụ án đã cùng mẹ đến trình báo với cơ quan Công an. Cô gái tên là L., sinh viên, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Theo L. kể, em cũng được tên Sơn làm quen trên đường và mời chụp ảnh người mẫu. Tuy không có ý định đi chụp nhưng L. vẫn nhận lời mời uống nước của “nhiếp ảnh gia” với ý định liên hệ cho một số người bạn đi chụp. Sáng đó, L. đến chỗ hẹn gặp Sơn. Gã chở cô đến một quán cà phê ở gần Đài Truyền hình Hà Nội (nơi gã tự giới thiệu đang làm việc). Khi đến trước cửa quán, Sơn bảo L. xuống xe để gã mang gửi. Nhưng khi L. vừa xuống xe, gã đã phóng vụt đi mất trước sự hoảng hốt của cô gái trẻ. L. kể rằng: “Lúc đó em quá sợ hãi, ngã bệt xuống đất khóc, chứ không biết phải làm gì”
Lật mặt “nhiếp ảnh gia” lừa đảo
Theo Trung tá Lê Kim Đồng, Đội phó phụ trách Đội 5 Phòng PC45 Công an TP Hà Nội, tình trạng lừa đảo như trên đã xảy ra từ cuối năm 2012. Nhưng từ tháng 8/2013, bắt đầu rộ lên trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và Ba Đình. Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, các trinh sát của Đội 5 đã xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Ba Đình thu thập chứng cứ và lấy lời khai bị hại.
Một thuận lợi cho Ban chuyên án là đã thu được hình ảnh của gã “nhiếp ảnh gia” lừa đảo này từ camera giám sát của tòa nhà Vincom và khách sạn Sofitel (tuy không rõ nét lắm). Từ đó, Ban chuyên án đã phác thảo và phát những bức ảnh có hình dạng gã lừa đảo cho từng trinh sát trong Đội để nghiên cứu. Tuy nhiên, Sơn là một đối tượng rất khôn ngoan, sau khi gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, gã nằm im, không lộ nghề tại 2 địa điểm trên nữa.
Chính vì thế, mất rất nhiều thời gian rà soát, xác minh, đến cuối tháng 12/2013, các trinh sát mới dựng lên được chân dung của “nhiếp ảnh gia” lừa đảo này. Nhưng với yêu cầu phải bắt được quả tang hành vi phạm tội của Sơn nên các trinh sát đã phải theo bám đối tượng trong nhiều ngày sau. Đến chiều 1/1, sau chuyến đi chơi tại Thái Nguyên hết tiền, Sơn “ngứa nghề”, lại mang chiếc xe máy SH không BKS (tang vật một vụ lừa đảo do y gây ra) di trên đường tìm “con mồi”. Đến đường Trần Huy Liệu, gã phát hiện một cô gái trẻ, xinh đẹp, đang đi chiếc xe SH trên đường. Gã sáp lại, đang tua bài “nhiếp ảnh gia mời chụp ảnh người mẫu” thì bị các trinh sát ập đến, bắt quả tang.
Được biết, đối tượng Sơn từng có hai tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cướp giật tài sản. Hiện cơ quan Công an đang điều tra, mở rộng vụ án. Đề nghị ai còn là nạn nhân của đối tượng Phạm Hồng Sơn, liên hệ với Đội 5 PC45 Công an TP Hà Nội, số 7 Thiền Quang để phối hợp giải quyết