Khi đã “sập bẫy” được “con mồi”, chiếm đoạt tiền tỷ, các nữ siêu lừa này, cao chạy xa bay và nghĩ rằng sẽ yên thân. Thế nhưng, lưới trời lồng lộng, có nữ quái trốn chui, trốn nhủi qua tận đất nước Triệu Voi, sau đó quay về ẩn tích tận miền Trung nắng gió cũng vẫn bị Công an các tỉnh ĐBSCL truy bắt.
Khi chủ quán hủ tíu… ra tay
Dù đã gần 2 tuần qua, kể từ khi Nguyễn Thị Thanh Thủy (47 tuổi, ngụ C44B, Trần Khánh Dư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bị Văn phòng cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP Cần Thơ bắt, nhưng dư luận vẫn còn bàn tán về kết cục khó ngờ của “Thủy hủ tíu”.
Người ta gọi “Thủy hủ tíu” đơn giản là do một thời, Thanh Thủy làm chủ quán hủ tíu trên đường Hai Bà Trưng, cạnh chợ cổ Cần Thơ và Bến Ninh Kiều. Mặt bằng hẹp, hủ tíu ngon chỉ hơn hủ tíu vỉa hè chút xíu nhưng có lẽ thấy bà chủ trẻ, trắng trẻo, có đôi mắt đẹp, nói chuyện ngọt như mía lùi,… nên trong mấy ngày đầu khai trương, khách là quý ông đến khá nhộn nhịp.
Một thời gian sau, Thủy chuyển sang công việc giống như một “cò” đất, chuyên giúp đỡ người có nhu cầu mua, bán, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến đất trên địa bàn quận trung tâm Ninh Kiều. Thủy “nổ” rằng Thủy rất “mát tay”; đất nào mà Thủy “chạy giúp”, người đó sẽ làm ăn mau khấm khá, hoặc sống khỏe, sống thọ. Nghe “Thủy hủ tíu” điểm lại một số vị trí nhà đất tại trung tâm, nhiều người, nhất là giới mua bán tin sái cổ.
Trở lại chuyện “Thủy hủ tíu” xinh đẹp bị bắt, qua xác minh theo đơn tố cáo của nạn nhân Ngô Diệu Hiền (tại số 157 Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều), PC44 Công an Cần Thơ được biết, gần cuối năm 2009, nghe tin quận định thu hồi đất công (địa chỉ kể trên mà bà đang thuê để mua bán trang trí nội thất) để bán đấu giá và vì muốn mua lại đất này nên bà Hiền nhờ ông Hoàng Lương (52 tuổi, ngụ 2/105B Mậu Thân, quận Ninh Kiều) giúp đỡ. Thế là ông Lương tìm gặp và nhờ Nguyễn Chí Cường (48 tuổi, ngụ 107/48 Hoàng Văn Thụ, quận Ninh Kiều). Cường đồng ý giúp với mức thù lao là 900 triệu đồng/2 nền.
Sau đó, theo đề nghị của Cường, bà Hiền đồng ý mua 5 nền, tổng mức thù lao phải trả cho Cường là 2 tỷ đồng. Thế là Cường gặp Thủy. Do có quen với một số cán bộ chức năng của quận, Thủy đã gặp và xin phôtô toàn bộ các giấy tờ đất có liên quan đến 5 nền nhà mà bà Hiền nhờ Cường mua. Xong, Thủy chuyển cho bà Hiền tham khảo để có niềm tin.
Do không đủ tiền, bà Hiền đã rủ hai người bạn góp 2,690 tỷ đồng để cùng mua 5 nền với ý định sau đó tìm mối bán lại kiếm lời. Theo trình bày của bà Hiền, trong thời gian quan hệ mua 5 nền đất công kể trên, ông Cường đã thông qua ông Lương, ông Nghĩa (em ruột Cường) nhận của bà 1,840 tỷ đồng; bà Thủy nhận 321 triệu đồng. Có điều, giao tiền rồi, chẳng thấy đất nền đâu nên bà Hiền viết đơn, kèm theo chứng cứ tố giác hành vi của “Thủy hủ tíu” cùng hai đối tượng Cường và Lương.
Nữ siêu lừa của đất Mỹ Tho
Tính từ hôm Phạm Thị Ngọc Ánh (55 tuổi, ngụ 208/6, ấp 3, Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) bị Công an TP Mỹ Tho kết hợp cùng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Tiền Giang bắt đến nay đã tròn 2 tháng. Trước khi bị bắt, Ánh cùng em trai là Phạm Hữu Tiến (47 tuổi) đang tạm trú tại phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, Ánh khai đã từng ở Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, đặc biệt từng trốn chui lủi sang tận đất Campuchia và Lào.
Theo cơ quan điều tra, sau khi vụ án được khởi tố (ngày 29/7/2011), nữ siêu lừa Ngọc Ánh cùng em trai đã “hô biến” trong sự bức xúc của trên 60 nạn nhân và chấp nhận mang trên mình lệnh truy nã. Thủ đoạn của nữ siêu lừa này khá đơn giản nhưng thật hiệu quả bởi trong danh sách các nạn nhân, bên cạnh hàng chục công nhân, người lao động phổ thông, còn có không ít người là cán bộ của tỉnh.
Một điều tra viên kể cho tôi nghe “bẫy lừa” của Ánh là thế này: Nghe ai bán đất là Ánh trực tiếp hoặc cho em trai tìm tới thỏa thuận, làm giấy tay, xuất cho ứng trước năm bảy chục triệu đồng cho chủ đất rồi gom hết giấy tờ nói rằng đi làm thủ tục. Trong khi các chủ đất dài cổ chờ nhận số tiền còn lại, Ánh âm thầm đem lô đất của nạn nhân phân thành nhiều nền rồi bán sang tay cho những người khác, tiếp tục lấy tiền. “Bẫy” giăng đơn giản thế nhưng cho tới ngày trốn khỏi địa phương, siêu lừa Ngọc Ánh đã chiếm đoạt của các nạn nhân trên 7 tỉ đồng.
Lạ một điều là kiểu làm việc khó hiểu từ phía chính quyền cấp xã, phường và ngành chức năng – nơi có đất mà chị em siêu lừa Ngọc Ánh mua bán. Đó là có những thửa đất chính quyền vừa mới công chứng bán cho người này, thì lại tiếp tục công chứng lần thứ hai để giúp Ngọc Ánh bán cho người khác. Thậm chí, có trường hợp sổ đỏ vẫn còn trong tay của chủ cũ, vậy mà
Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò của công chứng viên Phòng Công chứng Cửu Long (TP Mỹ Tho) và cán bộ của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của UBND xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho do có sự tiếp tay cho nữ siêu lừa