Khi tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) Công an huyện Phúc Thọ ập vào, tại đây đang có hơn chục đối tượng đều là nữ, tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ các công cụ đánh bạc và một lượng lớn tiền mặt.
Trước đó, từ giữa tháng 6/2013, Công an huyện Phúc Thọ đã nắm thông tin về sới bạc này. Trong quá trình theo dõi, Cơ quan CSĐT phát hiện các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm, khi thì ra cánh đồng, khi thì đánh trong nhà dân. Đặc biệt, thành phần tham gia chỉ toàn là phụ nữ, là người dân trong cùng một xã, làm nghề nông. Bên cạnh đó, họ còn có nghề phụ là xay bột sắn, một số khác đi chợ, buôn mía, bán thịt…
Thời điểm bị bắt quả tang, các đối tượng đang tổ chức đánh bạc bên trong trang trại. Theo Trung tá Nguyễn Văn Thủy, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Phúc Thọ, trang trại này có vị thế tương đối hiểm trở, nằm giữa cánh đồng là địa bàn giáp ranh của 3 huyện: Thạch Thất, Phúc Thọ, Quốc Oai.
Địa hình khó tiếp cận, từ bên ngoài muốn vào trang trại phải đi bộ 1km đường bờ ruộng, không đi được xe máy, đó là chưa kể trang trại luôn có người canh gác, chỉ cần người lạ đi vào cách khoảng 200m là các đối tượng sẽ phát hiện ra ngay.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng đều khai nhận do đang vào thời điểm nông nhàn, trời mưa nên đã trốn chồng, con để đi đánh bạc.
Tuy làm nông, điều kiện kinh tế cũng chẳng dư giả gì nhưng những đối tượng này vì đam mê đỏ đen. Như đối tượng Nguyễn Thị Thơm đã có 1 cháu nội, 3 cháu ngoại, chồng yếu nghỉ ở nhà vẫn trốn chồng, trốn con đi đánh bạc từ 5 – 6 năm nay. Còn đối tượng Nguyễn Thị Thanh bên cạnh làm ruộng còn kiêm thêm bán mía.
Gần đây trời mưa, đi bán mía rong cũng chẳng được bao nhiêu, lại sẵn máu cờ bạc nên Thanh đã giả vờ dối chồng đi chợ để đi chơi, đi đánh bạc. Thanh khai nhận, biết mình là phận làm dâu, con đông nên bao giờ cũng tự nhủ mình phải là người mẹ, người vợ mẫu mực, nhưng cứ dịp lễ, Tết hay hội làng lại chơi, lâu ngày quen thói…