Ông Phan Quý Phú, trú tại tổ 1, phường Nghĩa Phú, đã nghẹn ngào khi cho chúng tôi biết, gia đình ông có hai ngôi mộ của mẹ và chị gái mình được chôn cất ở đây từ năm 1967, chỉ còn đúng một tuần nữa là đến ngày giỗ, nhưng giờ đã bị bốc mất hết cả rồi, chẳng biết phải làm sao đây… Cạnh đó, có khoảng hai chục ngôi mộ khác cũng đã bị san ủi hoàn toàn, chỉ còn lại một bãi đất trống không.
Ông Kiều Hữu, trú tại tổ 10, phường Nghĩa Thành đã không giấu nổi bức xúc kể lại: Khoảng 9h ngày 5/11, trong lúc tôi đang trên đường vào rẫy thì nhận được điện thoại của người con rể đang thi công làm đường tại đây cho biết có một số đối tượng đang dùng xẻng, xà beng đào bới, xúc ủi ở gần khu vực mồ mả của gia đình. Khoảng một lúc sau, sắp xếp công việc xong, tôi chạy đến thì phát hiện ba ngôi mộ của người thân trong gia đình đã bị đối tượng phát dọn, khoanh vùng và cắm cọc để chuẩn bị đào bới. Xung quanh phần mộ là những chiếc tiểu sành được để sẵn để chuẩn bị bốc cất hài cốt. Rất may là đã phát hiện kịp thời… Tuy nhiên, cạnh đó có 8 ngôi mộ khác đã được phát dọn sẵn để chuẩn bị đào bới, trong đó có 4 ngôi mộ đã bị bốc mất hài cốt, chỉ còn lại các hố đất trống không.
Đến khoảng 11h trưa, ông Hữu nhận được điện thoại của một người lạ trao đổi với ông Hữu rằng nếu gia đình tự đứng ra cất bốc, chuyển các phần mộ đi nơi khác thì họ sẽ đưa cho gia đình hai triệu đồng tiền bồi dưỡng. Theo nhiều người dân địa phương, trước đó họ thấy có khoảng 3 đến 4 người đi trên hai chiếc xe máy đến đào bới tại đây rồi bốc hài cốt đựng vào những chiếc tiểu sành chở đi…
Qua điều tra, bước đầu lực lượng chức năng đã xác định việc đào bới san ủi đất trái phép tại khu vực mỏ đá này là do Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất thương mại dịch vụ Quốc Thanh (trụ sở tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa) tiến hành.
Đây là khu vực tập trung nhiều mồ mả của người dân, nhưng không hiểu sao việc san ủi trái phép này đã diễn ra cả tháng nay mà vẫn không bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và xử lý. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ