Hàn Quốc bãi bỏ việc hình sự hóa tội ngoại tình

Trong phiên họp đầu tiên của năm Ất Mùi - 2015, Tòa Hiến pháp Hàn Quốc đã tiến hành thảo luận về các quy định trong quá khứ, nhằm cải cách chấn chỉnh lại cho phù hợp với thời hiện đại, trong đó có Điều luật Bảo vệ các giá trị gia đình truyền thống, được ban hành từ năm 1953.

Với kết quả 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống, việc hình sự hóa tội danh ngoại tình xem như đã được xóa bỏ, mà theo điều luật cũ thì tội danh này có thể lĩnh mức án tối đa 2 năm tù giam.

Tuy hành vi ngoại tình là vô đạo đức, nhưng cơ quan tư pháp không thể xâm phạm vào chuyện riêng tư của công dân. Thay vì phạt tù, người phạm tội có thể bị xử phạt hành chính vì vi phạm thuần phong mỹ tục”, ông Han Chul Park, Chánh tòa Hiến pháp quả quyết.

Theo thống kê của Văn phòng Công tố viên trưởng Hàn Quốc, trong vòng 6 năm qua đã có 5.500 công dân bị truy tố về tội ngoại tình. Hiện chỉ có 22 người đang bị giam giữ về tội danh ngoại tình, một phần do nguyên đơn làm đơn bãi nại, đa số còn lại tự thỏa thuận với nhau ngoài khuôn khổ pháp luật.

Q.Phú (theo DPA)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.