22h ngày 7/8, ông Cao Văn Dũng, 47 tuổi, trú tại thôn 11, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đến cơ quan công an trình báo, con trai ông là Cao Văn Anh, 19 tuổi cho bạn là Đào Văn Kiên, 19 tuổi mượn xe máy, sau đó bạn cháu bị đánh, cướp mất xe.
Dù trời đang mưa bão song lực lượng công an huyện rất khẩn trương tiến hành xác minh vụ việc. tại Bệnh viện huyện, tiếp cận với bị hại, các trinh sát không thấy Kiên bị thương tích gì, đặc biệt thái độ có nhiều nghi vấn.
Qua đầu tranh, ngay trong đêm, Kiên đã buộc khai nhận cùng với Bùi Văn Phương, SN 1993, ở cùng xã đã bàn bạc, thống nhất dàn dựng màn kịch bị cướp đã chiếm đoạt chiếc xe máy của anh Cao Văn Anh. Theo đó, vào 19h cùng ngày, Kiên gặp Anh đề nghị mượn chiếc xe mới của anh Anh đi đón người yêu. Lấy được xe, Kiên giao cho Phương tháo BKS, tháo gương, đem cất giấu. Tiếp đó, tên này đi mua 1 vỉ thuốc ngủ và 1 chai bia, định dùng vỏ chai đập vào đầu Kiên để gây thương tích giả song khi thử, “nạn nhân” thấy đau quá nên thôi. Phương bảo Kiên lấy 8 viên thuốc ngủ uống rồi gọi taxi chở tên này vào Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên cấp cứu. Tuy nhiên, màn kịch vụng về ấy đã bị lột tẩy
Công an huyện Thủy Nguyên đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng, thu hồi tang vật trả người bị hại