Trước đó, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo đến khu biệt thự Tuổi trẻ khi nghe thông tin 2 người bị giết. Lực lượng dân phòng, Công an phường Bình Trưng Tây phải vất vả mới lập lại trật tự để các đơn vị chức năng tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường. Theo thông tin ban đầu, căn biệt thự này được xây dựng và hoàn tất cách đây 2 năm trên dự án khu biệt thự Tuổi trẻ. Căn biệt thự này chủ nhân chỉ đến nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần nên rất vắng người ra vào.
Vì là khu vực thưa dân cư lại nằm sát cầu Giồng Ông Tố 2 (đường liên tỉnh lộ 25B) nên căn biệt thự này thường xuyên bị mất trộm. Mỗi lần mất trộm là chủ nhân lại thay thế bảo vệ. Gần đây nhất, căn biệt thự bị trộm đột nhập lấy mất hơn 50 triệu đồng cùng ba máy vi tính xách tay nên chủ căn biệt thự đã đổi bảo vệ mới. Hai bảo vệ mới là Phạm Văn Hà (41 tuổi, ngụ Bình Tân) và Nguyễn Tuấn Thành (40 tuổi, quê quán Quảng Ninh) vừa được chủ nhân thuê vào trông coi chưa đầy hai tháng nay.
Như thuờng lệ, vào ngày thứ bảy và Chủ nhật, chủ nhân của căn biệt thự về nơi này nghỉ ngơi. Sau khi kêu tài xế liên lạc với hai bảo vệ nhiều lần nhưng không có tín hiệu, chủ nhân ngôi biệt thự kêu tài xế leo rào vào bên trong xem có chuyện gì xảy ra. Tài xế leo tường vào bên trong thấy không gian im ắng, không thấy hai bảo vệ đâu chỉ thấy con chó nhỏ từ bên trong chạy ra sủa mừng người quen. Người tài xế đi ra đằng sau khu vực hồ bơi đẩy cửa bước vào phòng ăn thì một mùi tanh nồng cùng vết máu loang lổ tràn ra ngoài. Một cảnh tượng hãi hùng, hai xác chết trương sình nằm đấu đầu vào nhau trên vũng máu, nên lập tức hô hoán…
Danh tính của hai nạn nhân được xác định đúng là hai bảo vệ được chủ nhân ngôi biệt thự thuê trông coi. Tại hiện trường, xác hai nạn nhân đã trương phình. Một người chết trong tư thế nằm ngửa, ở trần mặc quần dài đen, một người nằm co, mặc áo trắng quần đùi, trên người có nhiều vết dao đâm. Tiến hành khám xét, lực lượng điều tra phát hiện hai con dao (một cán nhựa đen, một cán gỗ nâu) dài hơn 20cm còn dính máu trong bồn rửa mặt.
Có mặt tại hiện trường Thượng tá Lê Ngọc Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CATP (PC45) đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị phối hợp điều tra. Theo điều tra ban đầu, hai nạn nhân có thể chết cách đây ba ngày và đang trong quá trình phân hủy. Cơ quan Công an đang tập trung làm rõ vụ án mạng này. Đến 0h05’ ngày 6/3, xác hai nạn nhân được chuyển ra khỏi hiện trường.
Theo một số người dân ở đây, do là khu dự án mới nên khu vực này vẫn chưa có nhiều người đến ở. Các căn biệt thự nằm tách rời nhau và các tuyến đường nội bộ để vào khu biệt thự này cây cối còn mọc um tùm, hệ thống đèn đường chưa có nên khi vụ án mạng xảy ra không ai hay biết hay phát hiện hiện tượng gì bất thường. Chỉ có một chi tiết là hằng ngày hai bảo vệ thường ra ngoài mua cơm hộp ăn nhưng trước khi phát hiện ra vụ việc nêu trên thì họ không thấy hai người ra ngoài, căn biệt thự đóng cửa im ỉm. Ngoài việc phát hiện hung khí thì tài sản trong khu biệt thự chưa thấy có dấu hiệu bị cạy lục và mất mát tài sản gì.
Phía ngoài tường rào (sát với phòng ăn nơi phát hiện ra thi thể hai nạn nhân) các đơn vị điều tra phát hiện nhiều dấu vết còn lưu lại trên tường cho thấy có khả năng hung thủ đột nhập từ bên ngoài leo rào vào bên trong nhà. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ