Anh H, 32 tuổi, ở huyện Nam Sách (Hải Dương) bị tai nạn vào ngày 17/2/2011 do bị móc cẩu đập mạnh vào ngực. Nhưng sau 2 ngày, bệnh nhân mới được chuyển đến Bệnh viện Việt - Đức trong tình trạng tím tái, huyết áp tụt, đau ngực và rất khó thở.
Theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa phẫu thuật tim mạch - lồng ngực (Bệnh viện Việt - Đức), người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật: Kết quả siêu âm cho thấy nạn nhân bị chấn thương tim kín, nếu không phẫu thuật khẩn trương, nạn nhân sẽ chết ngay trong đêm. Vì thế, nạn nhân được đưa vào phòng mổ cấp cứu. Khi mở lồng ngực, các bác sĩ đều bất ngờ vì chưa bao giờ gặp một tổn thương hy hữu đến thế: quả tim bị vỡ đôi, bên trong dập nát, thương tổn nặng nề, vách liên thất vỡ, các van tim đều bị tung ra.
Suốt 5 tiếng liền, các bác sĩ đã khâu vá những chỗ vỡ, tạo hình lại vách liên thất, xử lý lại các van tim và hồi sức tích cực, để rồi, tim của anh H. đã đập trở lại, báo hiệu cơ may thoát khỏi bàn tay tử thần. Nhưng, sau cuộc đại phẫu thuật, chưa kịp mừng vì xử lý được quả tim bị vỡ và dập nát, các bác sĩ lại phải đối mặt với cơ tim bị hoại tử ở vùng rất lớn, khiến tính mạng bệnh nhân H. thêm một lần bị đe dọa. Nhưng với êkip những thầy thuốc xuất sắc, giàu kinh nghiệm và tận tâm của Bệnh viện Việt - Đức, bệnh nhân lại được cứu sống và dần hồi phục