Một trang báo cho hay: "Vào tối ngày 23/6, cánh phóng viên đã bất ngờ chộp được những hình ảnh nóng sốt của Thủy Tiên. Theo đó, nữ ca sĩ trẻ bịt khẩu trang kín mít cùng với bạn trai Công Vinh vào lựa mua DVD tại một cửa hàng băng đĩa ở trung tâm Tp HCM. Điểm đặc biệt là khi nhìn vào vòng 2 của nữ ca sĩ "Em đã quên", dễ dàng thấy có "chút thay đổi" khi phần bụng có phần to hơn, vòng eo của chị ấy cũng không còn thon thả như trước đây… Theo nhiều nguồn tin, Thủy Tiên đang có em bé những tháng đầu tiên".
Đi kèm những dòng thông tin được tường thuật với vẻ "quan trọng" như thể ai đó vừa phát hiện ra một âm mưu tày đình liên quan đến an ninh quốc gia ấy là một bức ảnh với chú thích: "Zoom cận cảnh có thể thấy phần bụng của Thủy Tiên có phần to hơn bình thường". Dưới đó một chút là bức ảnh có chú thích nghe sặc mùi "hình sự": "Thủy Tiên với chiếc bụng khả nghi". Để tăng phần chú ý của bạn đọc, cả hai bức ảnh đều được phóng viên khoanh tròn ở… vòng bụng của nữ ca sĩ.
Ca sĩ Thủy Tiên trong một bức ảnh được nhiều trang báo mạng khai thác triệt để tuần qua.
Sở dĩ tôi phải tốn thêm lần giấy mực để nhắc lại vụ việc này vì thấy cách đưa tin, khai thác tin kiểu ấy cỏ rả quá, lá cải quá. Việc nữ ca sĩ Thủy Tiên có bầu là việc của cô ấy, của gia đình cô ấy, nào có ảnh hưởng gì tới "hòa bình thế giới"? Việc gì phải tới vài chục trang báo mạng cùng hùa vào đưa tin? Mà đâu chỉ có vậy, theo dõi trên các trang mạng, ta có thể thấy cách đưa tin kiểu này nhiều, rất nhiều. Đây, hãy xem, thông tin được một số trang báo mạng đưa ra từ hồi cuối tháng 4 (2012), bài "Hotgirl" Quỳnh Chi lộ bụng bầu": "Trong buổi ra mắt 1 bộ phim tối qua, Quỳnh Chi bất ngờ xuất hiện với chiếc bụng to bất thường của mình. Mọi người đều cho rằng cô đã tăng cân nhiều so với lúc lấy chồng cách đây vài tháng. Và một điều khiến mọi người chú ý không kém đó là cô chỉ xuất hiện một mình mà không có ông xã hộ tống. Có thể nói đêm qua Quỳnh Chi là tâm điểm chú ý của mọi người, cô luôn tươi cười với mọi người trong suốt buổi ra mắt bộ phim. Theo một nguồn tin thì "rồng con" trong bụng của Quỳnh Chi đã ở tháng 4 và sức khỏe của cô đang rất tốt".
Và đây, thông tin được nhiều trang báo mạng tung ra hồi tháng 5, bài "Thúy Vinh lộ bụng to bất thường”. Chưa từng chính thức khẳng định chuyện bầu bí, nhưng với những bức ảnh chụp vòng 2 ngày một to, nghi vấn cựu mẫu Thúy Vinh đang mang thai khoảng hơn 2 tháng càng thêm cơ sở. Không còn phong cách thời trang rộng thùng thình, tối qua Thúy Vinh xuất hiện với phong cách tomboy cá tính và năng động với áo sơ mi trắng và quần jeans ôm. Đang là cái tên được quan tâm sau tin đồn bầu bí, Thúy Vinh bị nhiều ánh mắt tò mò và "soi" thật kỹ. Nhìn Thúy Vinh, người đối diện dễ dàng nhận ra vòng bụng của cô đã bắt đầu to trông thấy. Có vẻ tin đồn cựu vận động viên cầu mây đang mang thai tháng thứ 3 là có cơ sở. Theo tin đồn, Thúy Vinh hiện đang mang song thai bằng biện pháp thụ tinh nhân tạo".
Đây nữa, thông tin trên một số trang báo mạng hồi tháng 6, bài "Phạm Quỳnh Anh lộ bụng bầu 4 tháng?": "Vừa lên xe hoa được hơn 1 tháng, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã để lộ chiếc bụng lùm lùm. Theo nhiều nguồn tin, Quỳnh Anh đang mang bầu ở tháng thứ 4. Xuất hiện trong một chương trình ca nhạc gần đây, Phạm Quỳnh Anh mặc trang phục là chiếc áo ren ôm sát và chân váy xòe màu đen duyên dáng. Tuy nhiên, thần sắc của Phạm Quỳnh Anh có phần nhợt nhạt… Với trang phục "ăn gian" vòng bụng, Phạm Quỳnh Anh vẫn để lộ phần bụng to hơn bình thường. Theo một số nguồn tin, nữ ca sĩ "Bụi bay vào mắt" đang mang thai ở tháng thứ 4 của thai kỳ và dự tính sẽ sinh con vào dịp cuối năm nay… Hiện tại, Phạm Quỳnh Anh vẫn im lặng trước thông tin mang bầu 4 tháng".
Ngoài những "mũi dùi" chĩa vào các tên tuổi cụ thể, có trang mạng còn đưa lên một bài viết với cái tít giật đùng đùng "Sao Việt sai lầm chọn váy lộ bụng to", kèm đó là lời bình luận bên lề "Vì thế đôi khi lại rộ lên nghi án sao mang bầu". Ôi trời, việc mang bầu là việc bình thường, thậm chí là hạnh phúc của nhiều phụ nữ, có gì mà phải đặt vấn đề "nghi án"? Nghe nặng nề quá.
Có xem các trang mạng mới thấy, thì ra, việc săm soi… bụng bầu không phải chỉ xảy đến với chị em ta mà còn xảy đến với nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới. Thì đây, hãy xem, bạt ngàn là những cái tít bài kiểu như: "Bà xã Rooney lộ bụng to tướng", "Scarlett Johansson lộ bụng to", "Reese Withrspoon lộ bụng bầu", "Trương Bá Chi lộ bụng to bất thường", "Con gái thủ tướng Italia lộ bụng bầu to tướng". Và gần đây nhất là bài viết "Mỹ nhân gợi tình nhất hành tinh khoe bụng bầu quyến rũ" với những bức ảnh đính kèm cho thấy nữ diễn viên Megan Fox được đức lang quân âu yếm hôn lên chiếc bụng bầu đang lớn dần của mình.
Không biết bụng to thì có tội tình gì, hoặc có gì đặc biệt quyến rũ mà được các nhiếp ảnh gia và nhà báo trẻ quan tâm, săm soi kỹ thế?
Cuộc sống hiện có biết bao vấn đề, bao gương người tốt việc tốt cần sự xuất hiện, đưa tin phản ảnh của nhà báo. Cớ sao những tay máy, những cây bút trẻ khỏe lại cứ mãi đắm chìm trong những thú quan sát tầm thường, vụn vặt nhường kia? Gọi cách làm báo như vậy là "lá cải" có gì là oan?