Người chồng tên là Nguyễn Công Quốc (33 tuổi) đã dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người vợ tên là Nguyễn Thị Mến, làm chị Mến chết tại chỗ. Sau khi đâm chết chị Mến, Quốc đã từ lầu một chạy lên lầu hai, ra lan can trước nhà nhảy xuống đất tự tử. Khi Quốc vừa nhảy xuống đất thì được người dân gần đó phát hiện báo Công an và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện Quốc đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch.
Được biết, chị Mến là người làm công cho quán cà phê, đã có một đời chồng và có đưa con gái 16 tuổi. Còn Quốc là chồng sau của chị Mến, hai người đã có chung một đứa con trai 8 tuổi.
Một nhân chứng là anh Lê Đức Anh (người làm của quán cà phê), cho biết: Vào thời điểm trên, anh đang ngủ ở trong phòng trên lầu 1 thì nghe tiếng la rất lớn ở phòng đối diện. Anh bật dậy chạy qua thì thấy anh Quốc đang ngồi trên người của chị Mến ở trong mùng. Anh định giở mùng lên can ngăn thì Quốc kêu anh đi ra. Lúc này anh thấy trên tay Quốc có cầm một vật gì đó nên anh sợ và chạy xuống cầu thang định chạy xuống mở cửa ra la lên nhờ người tới cứu. Tuy nhiên khi anh vừa mới mở cửa bước ra sân thì đã thấy Quốc nằm dưới sân trước của UBND phường Cái Khế.
Ông Nguyễn Tấn Triều - Chủ tịch UBND phường Cái Khế cho biết: "Lúc đó, tôi đang ngồi trong UBND phường thì nghe tiếng “bịch” khá lớn nhưng không biết chuyện gì xảy ra vì cửa chỉ mở hé một bên. Một lúc sau thấy ồn ào phía trước, tôi liền chạy ra thì thấy một người đàn ông đang nằm lăn qua lăn lại trước sân UBND phường cạnh quán cà phê. Tôi tưởng người nào say xỉn bị té nên đã gọi điện thoại cho Công an và Quân sự phường đến đưa đi bệnh viện. Sau đó, tôi mới biết người đàn ông này đã dùng dao đâm vợ rồi nhảy lầu tự tử”.
Được biết, trước khi đâm chết vợ và nhảy lầu tự tử, Quốc có để lại hai lá thư. Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ điều tra, làm rõ