Bà Vũ Thị Thơm, 58 tuổi, cho biết: Khoảng 19h50' ngày 16/11, khi đang ở nhà con trai tại đường xóm Rồng, tổ dân phố Hoàng Long, thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, có nghe tiếng kêu. Nhìn ra cửa, thấy bóng một nam giới bế một nữ giới trên tay, bà cứ nghĩ là nam nữ đi chơi đang trêu đùa nhau trên đường, liền bỏ qua. Khoảng 2 giờ sau, một số người dân phát hiện tại địa điểm nói trên, xác một phụ nữ được phủ cỏ, người dính máu nằm ở bên đường.
Đại tá Dương Tự Trọng - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Thủy Nguyên và Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự, cùng tiến hành điều tra. Chưa đầy nửa giờ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng làm rõ danh tính nạn nhân, đó là chị Tô Thị Út, 49 tuổi, ĐKNKTT khu Hoàng Long, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chị Út hiện sống với người con trai duy nhất là Lai Quốc Việt, 19 tuổi.
Nghi can số một được nhanh chóng xác định là Lại Văn Ghi, 45 tuổi, ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tên này là đối tượng nghiện ma tuý, có hai tiền án. Thời gian qua Lại Văn Ghi có quan hệ đi lại với chị Tô Thị Út. Nhưng gần đây, phát hiện thấy Ghi không chịu hoàn lương, nên chị Út tỏ thái độ cắt đứt quan hệ…
Căn cứ những tài liệu thu thập được, ngay trong đêm, Đội CSĐT tội phạm hình sự Công an Thuỷ Nguyên, có sự phối hợp của Đội 5 Phòng PC45 chia nhiều mũi truy tìm đối tượng.
Các địa bàn Uông Bí, Bãi Cháy, Hạ Long, lần lượt được kiểm soát mà chưa có kết quả. Nếu chậm, đến sáng thủ phạm sẽ có nhiều điều kiện trốn thoát, nên một phương án đặt ra là phải di chuyển nhanh ra Móng Cái đón lõng đối tượng. Song với linh cảm nghề nghiệp, Thiếu tá Trần An, Đội trưởng CSĐT hình sự Thuỷ Nguyên và Đại uý Bùi Trung Thành Đội trưởng Đội 5 (PC45) và các đồng chí trong Đội CSĐT hình sự - Công an thị xã Cẩm Phả quyết định, trước hết tiếp tục rà soát địa bàn Mông Dương.
Quả nhiên đúng 5h, các trinh sát phát hiện một người đàn ông đang gối đầu ngủ trên chiếc xe Future BKS 16M-1150 dựng dưới hiên một căn nhà bên đường. Đó chính là Lại Văn Ghi. Ngay giây phút tiếp cận, bằng chiến thuật đấu tranh khôn khéo, Thiếu tá Trần An đã dồn đối tượng vào thế không còn đường chối cãi và phải cúi đầu thừa nhận hành vi giết người, rồi giấu con dao ở bờ ruộng bên đường.
Ngay sáng 17/11, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã kịp thời biểu dương, khen thưởng các lực lượng tham gia điều tra khám phá nhanh vụ trọng án, ổn định tình hình ANTT ở địa phương