Gần 2h sáng 10/5, người dân xung quanh khách sạn H.A. nằm trên đường Âu Dương Lân (phường 3, quận 8, TP HCM) giật mình tỉnh giấc khi nghe một tiếng động lớn phát ra từ căn nhà bỏ hoang bên cạnh khách sạn. Mọi người ùa ra xem thì phát hiện một nam giới nằm bất động trong căn nhà hoang, phía trên mái tôn bị thủng một lỗ lớn.
Sau khi xác định người thanh niên kia đã thuê phòng ở khách sạn trước đó, nhân viên khách sạn H.A. vội lên phòng 403 để kiểm tra thì phát hiện một người phụ nữ nằm chết trên vũng máu với nhiều vết đâm trên người. Vụ việc nghiêm trọng này được cấp báo đến cơ quan Công an.
Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra bước đầu của cơ quan Công an, người thanh niên kia là Nguyễn Hoàng Chi (31 tuổi; ngụ phường 9, quận 8) đã nhảy từ lầu 6 của khách sạn xuống căn nhà bên cạnh và chết tại chỗ. Còn người phụ nữ tên V.T.M.L. (39 tuổi) là vợ của Chi, bị đâm gần 20 nhát trên người.
Nguyên nhân ban đầu khiến Chi giết vợ rồi nhảy lầu tự tử được xác định là do Chi ghen với chồng trước của chị L.