Ngày 27/6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM cho hay, các trinh sát Đội 4 vừa triệt phá thành công đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi trộm cắp và tiêu thụ được 15 xe máy.
Hằng ngày, Phan Thế Toại, 24 tuổi, ngụ 42E, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM cùng Phạm Văn Cảnh, 21 tuổi, ngụ 67 Chà Lài, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter lượn vòng các tuyến đường thuộc các quận vùng ven như Tân Phú, Tân Bình và quận 12… để “săn” mồi.
Sau khi đã chôm được xe, Toại và Cảnh gọi điện cho Nguyễn Hoàng Cang, 20 tuổi, ngụ ấp 2, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An và Nguyễn Thanh Thúy, 45 tuổi, ngụ thị trấn Hiệp Hòa, tỉnh Long An chọn điểm giao xe trộm và nhận tiền.
Địa điểm mà bọn chúng giao “hàng” thường được nhắm đến như nhà chùa, bùng binh và nơi đông người… Toại và đồng bọn cho rằng, đây là những nơi đông người có thể qua mặt lực lượng Công an, người dân lại ít để ý.
Trong những lần giao giao dịch, để “cắt đuôi” sự đeo bám của các trinh sát, các đối tượng trên còn chọn điểm trên đường ngược chiều hoặc ngay làn đường dành cho xe ôtô để khi bị bắt, chỉ nhiều nhất là 2 tên và những đối tượng tiêu thụ còn lại nhanh chân trốn thoát.
Sau khi dựng xe đã trộm tại vị trí để giao dịch, bọn chúng hẹn nhau ở quán cà phê ở gần đó giao xe rồi nhận tiền (giá thường là 7 triệu đồng/xe). Sau đó, Thúy tiến về chỗ chiếc xe dựng bên ven đường, đề máy và chạy thẳng về Long An. Từ đây, theo đường tiểu ngạch, bọn chúng đưa xe qua biên giới Campuchia và bán cho các đối tượng tiêu thụ khác tại nước bạn.
Để phá lật tẩy nhóm trộm xảo quyệt này, các trinh sát phải mất nhiều công mật phục, theo dõi. 17h ngày 26/6, các trinh sát phát hiện Cảnh và Toại bẻ khóa xe máy mang BKS 54H4-0713 đang dựng tại một căn nhà ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Chỉ trong tích tắc, bọn chúng đã phá được khóa, lấy xe chạy về hướng quận 12, các trinh sát liền bám theo sát nút.
17h30 phút, chúng điều khiển xe vào chùa Vĩnh Phước, trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM để bán xe cho Cang và Thúy.
Do là ngày rằm, chùa rất đông phật tử đến cúng bái nên cả 4 đối tượng vẫn bình thản trà trộn vào đám đông để thực hiện hành vi giao tiền và thay BKS. Đúng lúc đó, các trinh sát bắt ngờ ập đến và bắt quả tang.
Ngay lập tức, Cảnh rút lưỡi lê giấu trong người chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ khéo léo, các trinh sát hình sự đã vô hiệu hoá cả 4 tên. Tại hiện trường, các trinh sát thu được 1 lưỡi lê, 2 đoản bẻ khóa, 7 triệu đồng và tang vật trộm cắp được là xe máy.
Cũng theo lời khai của các đối, loại xe chúng thường trộm, tiêu thụ thuộc dòng xe Wave RS và RSX. Do dòng xe này tiết kiệm xăng và chạy bền, người dân Campuchia khá “chuộng” nên trộm được chiếc nào bọn chúng tiêu thụ được chiếc đó. Thêm nữa, do tâm lý của người dân là xe Wave rẻ tiền nên lơ là và thiếu cảnh giác hơn các loại xe tay ga đắt tiền nên bọn chúng dễ ăn “hàng” hơn. Thời điểm Toại, Cảnh ra tay vào lúc từ 11h trưa đến 16h chiều mỗi ngày