Trưa 5/8, theo lời chỉ dẫn của người dân, chúng tôi (PV) đi thẳng bờ đê men theo con đường bê tông dẫn đến bến đò Văn Đức gặp ông Hùng (51 tuổi), người đầu tiên phát hiện thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường. Thấy chúng tôi, ông Hùng cười hiền, niềm nở mời vào uống nước trong căn nhà tạm ven sông. Vợ chồng ông sống bằng nghề sông nước, hàng ngày chèo thuyền đi thả rọå tôm. Đây không phải là lần đầu tiên ông phát hiện ra thi thể trôi sông, nhưng “lần này khác lạ lắm”- anh Hùng trầm ngâm.
Rót thêm nước cho chúng tôi, ông quay sang ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng bến đò Văn Đức, xã Văn Đức nói: "Vài chục năm làm nghề sông nước, chứng kiến nhiều thi thể trôi sông nhưng chưa từng thấy thi thể nào dị thường như vậy". Vào khoảng 6h30 ngày 18/7, ông Hùng cùng vợ là bà Tình chèo thuyền đi kéo rọå tôm để bắt đầu ngày làm việc mới. Khi thuyền cách bên đò Văn Đức khoảng 500m cách cầu Thanh Trì (nơi bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ném xác nạn nhân) khoảng 3km dọc theo đường sông Hồng thì ông Hùng cho thuyền dừng lại.
Đang kéo rọå tôm ở gần mấu cảng thì phát hiện một vật nửa đen, nửa trắng lập lờ trên mặt nước cách bờ khoảng 2m, xung quanh nhiều bèo, cây chuối và rác bám vào nằm ở hốc đá phía trong. Tiến lại gần, ông Hùng hốt hoảng khi phát hiện đó là thi thể người nằm úp đang trong quá trình phân hủy. Trên thi thể, người này mặc quần bò đen, áo phông màu trắng có hoa văn màu tím. Nghi đằng sau đó có điều gì khuất tất, ông Hùng bảo vợ để nguyên hiện trường quay thuyền vào bờ báo với Ban chỉ huy bến đò.
Nhận được tin báo, ông Nguyễn Văn Hậu đã trực tiếp cùng ba người là cán bộ xã trực tiếp xuống hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Theo lời ông Hậu thì khi xuống tới hiện trường thi thể nhìn quần áo có nhiều đặc điểm giống với nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền mà báo chí đăng trước đó và gia đình nạn nhân miêu tả. Với kinh nghiệm của người bám sông lâu năm, nhưng ông Hậu đã có linh cảm xác cô gái đang phân hủy ấy có thể là nạn nhân của vụ Cát Tường.
Đồng chí Trần Văn Tuyến, Phó trưởng Công an xã Văn Đức cho biết, nhận thông tin đã nhanh chóng cử tổ công tác xuống hiện trường, đồng thời báo cáo lên Công an huyện Gia Lâm và Công an TP Hà Nội. Tại đây, thi thể người phụ nữ nằm úp cách bờ rất gần, xung quanh có nhiều rác phủi lấp chỉ nhìn rõ phần mông, lưng của nạn nhân. Vị trí thi thể nổi dạt vào hốc đá, phía trên là bãi đất trống um tùm lau sậy và vắng người dân qua lại.
Sau khi lực lượng chức năng đến hiện trường, vớt thi thể nạn nhân lên bờ, cơ quan Công an đã báo gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền và họ cũng tới ngay sau đó. Tại thời điểm này, gia đình chưa xác nhận được có phải là chị Huyền hay không bởi thi thể đang phân hủy mất nhiều bộ phận nên rất khó nhận diện.
Vậy tại sao gần 10 tháng trời (chị Huyền tử vong ngay 19/10/2013) thi thể nạn nhân có chỗ chưa bị phân hủy?
Theo cơ quan chức năng, khi đối tượng ném xác chị Huyền xuống sông Hồng, thi thể bị chìm xuống dưới lòng sông và bị cát lấp cộng với việc nhiệt độ dưới sông lạnh nên thi thể có chỗ chưa bị phân hủy hoàn toàn. Sau trận bão, nước sông dâng cao, sóng đánh vào bờ và thi thể bị trôi dạt nổi lên mặt nước.
Về phía gia đình chị Huyền đã gần 300 ngày (gần 10 tháng) mỏi mòn tìm thi thể chị. Ngày cũng như đêm, những ngày đầu, dọc bờ sông Hồng luôn có bóng dáng người mải miết lênh đênh trên sông Hồng tìm kiếm xác chị Huyền. Trong hành trình đó, ngoài thợ lặn còn có rất nhiều nhà ngoại cảm tình nguyện tham gia nhưng kết quả vẫn trong vô vọng.
Ngoài ra, gia đình nạn nhân cũng nhờ Hội Liên hiệp khoa học và kỹ thuật hỗ trợ tìm xác bằng phương pháp dò tín hiệu bằng máy bức xạ từ. Tại những điểm nghi vấn là nhà riêng của Tường ở đường Trần Cung (huyện Từ Liêm) và thẩm mỹ viện Cát Tường nhưng vẫn không thấy tung tích nạn nhân. Mỗi lần nghe thấy tin đồn tìm thấy thi thể nạn nhân trôi sông, gia đình chị Huyền lại tất tưởi xuống hiện trường. Hy vọng rồi thất vọng nhưng họ bày tỏ không tuyệt vọng.
Đến trung tuần tháng 6, bà Nguyễn Thị Hiền (67 tuổi, mẹ của chị Huyền) đã gửi đơn kêu cứu đến những người có thẩm quyền mong muốn cái chết của con gái bà phải được làm sáng tỏ. Hơn một tháng sau, nhận được tin báo của dân chài bến đò Vân Đức (huyện Gia Lâm) phát hiện thi thể có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với ngày chị Huyền mất tích, gia đình nạn nhân lại vội vã xuống hiện trường. Kết quả giám định cho thấy ADN của thi thể trôi sông trùng với mẫu ADN của mẹ chị Huyền.
Sáng 5/8, chúng tôi có mặt tại nhà bác Lê Văn Viễn bố đẻ chị Lê Thị Thanh Huyền (nạn nhân trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường), trước cửa nhà ông Viễn có rất đông người túc trực hỏi thăm sự việc. Bác Lê Văn Viễn cho biết, từ hôm qua, khi đọc thông tin trên Báo Công an nhân dân về việc có kết quả xét nghiệm ADN cả gia đình rất mừng vì gần 10 tháng qua đã tìm rất nhiều thi thể ở các bến sông Hồng nhưng không có kết quả gì. Kể từ khi có thông tin đã tìm thấy xác con gái gia đình đã tiếp nhận hàng trăm cuộc điện thoại, cả máy bàn và máy di động của các thành viên trong gia đình.
Trong số này có những người ở nước ngoài cũng gọi điện về hỏi thăm và chia sẻ với gia đình. “Gia đình tôi đã tìm kiếm, chờ đợi thông tin con. Giờ tìm thấy con, chúng tôi thấy nguôi ngoai nỗi đau hơn. Tôi dự định sẽ bàn bạc với hai bên gia đình làm một cái lễ cúng ngay tại nơi chôn cất của con trước 15/7 âm lịch”, bà Nguyễn Thị Hiền nói. Bố chị Huyền cho hay, gia đình mong cơ quan chức năng xét xử đúng người đúng tội.
| Ngày 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền đến Thẩm mỹ viện Cát Tường (nằm trên đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Gần 18h cùng ngày, chị Huyền lâm vào tình trạng nguy kịch và tử vong. Lợi dụng nhân viên quản lý tài sản ra ngoài, bảo vệ Đào Quang Khánh đã móc trộm điện thoại iPhone 5 của nạn nhân. Đêm cùng ngày, bác sĩ Tường cùng bảo vệ Đào Quang Khánh đã đưa thi thể chị Huyền lên cầu Thanh Trì, ném xuống sông Hồng phi tang. Bị can Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường) bị truy tố 2 tội danh Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác. Bị can Đào Quang Khánh, nhân viên bảo vệ tại Thẩm mỹ viện Cát Tường cũng bị truy tố về 2 tội danh Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Trộm cắp tài sản. |
| Tìm thấy thi thể nạn nhân có thể dẫn tới việc xem xét lại tội danh của Nguyễn Mạnh Tường Theo Đại tá Nguyễn Văn Viễn, Chánh Văn phòng Công an TP Hà Nội, trong quá trình điều tra vụ án, việc tìm thấy thi thể chị Huyền, có thể dẫn tới việc thay đổi tội danh. Tuy nhiên, vấn đề này này phải phụ thuộc vào các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra. “Đây mới chỉ là bước đầu, nguyên nhân cái chết của chị Huyền thế nào, CQĐT sẽ xác định trên cơ sở các chứng cứ cũng như công tác đấu tranh với bị can”. Đại tá Viễn cũng cho biết, chưa có thông tin nào của cơ quan pháp y khẳng định, nạn nhân chết trước khi bị ném xuống sông. Do vậy, CQĐT vẫn đang chờ kết luận giám định chi tiết. Những tình tiết liên quan đến vụ án sẽ được “giải đáp” trong thời gian tới. Trả lời câu hỏi "xác chị Huyền được phát hiện như thế nào và bên trong có bê tông hay không", Đại tá Viễn cho biết: "Thời gian nạn nhân mất tích quá lâu, thi thể bị phân hủy nặng. Hiện nay, CQĐT chỉ lấy một mẫu gen để giám định chứ chưa trả lời được có bê tông bên trong hay không”. Đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ thông báo sớm, kịp thời diễn biến tiếp theo trong quá trình điều tra vụ án. (N.Yến) |