Khoảng 8h30' ngày 13/4, tại trung tâm Cảnh sát 113 Công an Nghệ An, có một thanh niên tên Nguyễn Đình Sáng (24 tuổi), trú tại xã Nhị Khê - Thường Tín - Hà Nội đến báo tin: bố của Sáng là Nguyễn Đình Huỳnh (45 tuổi), bị một nhóm đối tượng bắt giữ và đòi tiền chuộc là 2 tỷ đồng nếu không sẽ giết chết ông Huỳnh. Hiện vẫn chưa rõ ông Huỳnh bị giam giữ ở đâu.
Trước nguồn tin báo và tính chất cực kỳ nghiêm trọng, Thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an Nghệ An, chỉ huy lực lượng Cảnh sát 113 đã lập tức triển khai xác minh. Làm việc với các trinh sát, anh Sáng cho hay: Sáng 2/4, bố anh là Nguyễn Đình Huỳnh, một chủ buôn gỗ ở Thường Tín, có vào TP Vinh gặp gỡ đối tác để trao đổi công việc song không thành nên ông Huỳnh đi cùng với hai người bạn sang Lào.
Đến ngày 12/4, khi ông Huỳnh quay trở lại thành phố Vinh thì người nhà không thể liên lạc với ông được nữa. Khoảng 18h ngày 12/4, khi anh Sáng gọi điện vào số máy của bố mình thì nghe giọng nói của một người đàn ông: "Mày về bảo với gia đình chuẩn bị 2 tỷ đồng mang vào Vinh chuộc bố mày về, nếu trong vòng 2 hôm mà không mang tiền đến thì mày sẽ mất bố đấy".
Quá lo lắng cho tính mạng của bố, anh Sáng và gia đình đã chạy đôn đáo để lo đủ số tiền rồi bắt xe vào Vinh chuộc bố. Sáng 13/4, khi vừa xuống bến xe Vinh, anh Sáng đã đến gặp và trình báo với Cảnh sát 113 Công an Nghệ An nhờ giúp đỡ.
Sau khi nghe tường trình sự việc, Thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo đồng thời triển khai lực lượng bằng mọi giá phải giải thoát cho ông Nguyễn Đình Huỳnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn, bắt giữ kịp thời các đối tượng bắt cóc. Các tổ trinh sát lập tức tỏa đi các nhà nghỉ, khách sạn nhằm tìm ra địa điểm mà bọn bắt cóc giam giữ ông Huỳnh. Một tổ trinh sát đã đến xác minh khách sạn Bến Thủy (phường Trung Đô) thì được lễ tân cho biết, tối qua (12/4) có một nhóm người đến đây thuê phòng ở tầng 3, trong đó có 1 người đàn ông khuôn mặt bị đánh bầm tím. Sau khi nhóm người này lên phòng, lễ tân nghe tiếng đánh đập và quát tháo. Một lát sau, số người này trả phòng và lên xe ôtô đi đâu không rõ.
Nhận định đây có thể là nhóm bắt cóc ông Nguyễn Đình Huỳnh, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự giúp đỡ từ quần chúng nhân dân, khoảng 9h30', Cảnh sát 113 đã xác định được địa điểm nơi nhóm bắt cóc đang giữ ông Huỳnh là phòng 203, nhà khách Biên phòng thuộc phường Trường Thi (TP Vinh). Phương án giải vây con tin được tính toán kỹ lưỡng. Áp sát phòng 203, Cảnh sát 113 đã ập vào bắt giữ tại chỗ một đối tượng, giải vây cho ông Nguyễn Đình Huỳnh.
Đối tượng bị bắt là Nguyễn Hữu Tuyên (31 tuổi), trú tại xã Tùng Ảnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh. Qua lời khai của Nguyễn Hữu Tuyên thì kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc tống tiền là Phan Quốc Dũng (32 tuổi), trú tại phường Trường Thi - bạn làm ăn của ông Nguyễn Đình Huỳnh. Từ lời khai của Tuyên, lực lượng Công an bắt tiếp 2 đối tượng là Nguyễn Khắc Hòa (23 tuổi), trú tại xóm 12, xã Bắc Nghèn - Can Lộc (Hà Tĩnh) và Phan Bá Hữu (21 tuổi), trú ở xóm 3 - Ích Hậu - Lộc Hà (Hà Tĩnh) để làm rõ.
Sau khi được lực lượng Cảnh sát 113 Công an Nghệ An giải cứu, ông Nguyễn Đình Huỳnh cho biết: Ngày 2/4, Dũng và vợ anh ta tên Toàn có gọi cho ông Huỳnh bàn bạc chuyện chung nhau mua một lô gỗ ở Quảng Bình đang bán đấu giá. Nghe vậy, ông Huỳnh cùng một người bạn vào Quảng Bình để xem hàng. Khi đến nơi, thấy lô gỗ đẹp, ông Huỳnh quyết định mua, song người bán yêu cầu phải đặt cọc 50 triệu trước mà ông Huỳnh không thể xoay được trong thời gian ngắn nên lô gỗ đó đã được bán cho người khác.
Vợ chồng Dũng Toàn cho rằng ông Huỳnh đã gọi người đến mua lô gỗ ở Quảng Bình và ông bị nhóm người này đánh đập. Rồi bọn chúng ép ông viết giấy nợ 100 triệu và không cho ông nghe điện thoại người nhà gọi đến. Sau đó chúng đã yêu cầu người nhà ông Huỳnh mang 2 tỷ đồng vào nếu không sẽ giết ông.
Hiện Cảnh sát 113 Công an Nghệ An đã chuyển giao vụ việc và đối tượng cho Công an thành phố Vinh để tiếp tục điều tra làm rõ